Sau khi ăn mừng lễ Phục sinh ở thành phố kế bên, hôm 14/4, anh chàng chở hai người bạn trở về. Trong lúc lái xe giữa đêm tối trên đường cao tốc số 67, anh ta quyết định gây ấn tượng với bạn bằng cách để chiếc xe chạy ở chế độ tự động với vận tốc 32 km/h, nhảy ra ngoài xe và chạy song song với nó để rồi vài giây sau đó lại nhảy vào xe và lái tiếp.
Mặc dù màn trình diễn có giá trị giải trí rất lớn, anh bạn của chúng ta đã khá chủ quan khi đánh giá thấp tốc độ của chiếc xe hơi. Ngay khoảnh khắc nhảy ra khỏi xe, anh ngã đập đầu xuống nền bê tông asphalt.
Hiện nay, vị cascader bất đắc dĩ vẫn nằm viện, bị chấn thương não trầm trọng. Hẳn sẽ có người băn khoăn tại sao anh chàng lại bị chấn thương sọ não, bởi nếu có não thì anh ta đâu có làm trò dại dột như vậy. Và dẫu có sống sót đi nữa, anh chàng cũng xứng đáng dành một vị trí đề cử cho giải thưởng Darwin, được đặt ra "nhằm tôn vinh những người đã có công bảo tồn kho gien của nhân loại bằng cách tự loại họ ra khỏi cuộc sống".
Câu chuyện này vẫn chưa đến hồi kết. Bằng cuộc chạy đua không cân sức và có kết quả bi thảm với chiếc xe hơi của mình, nhân vật chính trở thành một minh họa rõ nét cho khẩu ngữ đang thịnh hành hiện nay: "trên đời phải biết mình là ai chứ!".