Bị kiểm tra bất chợt, kẻ này đã khai nhận vừa gây ra vụ giết người, cướp xe tại khu vực sân bay Liên Khương, Đức Trọng (Lâm Đồng). Anh ta tên là Nguyễn Văn Nam, 23 tuổi, trú tại An Bình, phường 3, Đà Lạt.
Theo lời khai của hung thủ, khoảng 16h ngày 31/8, Nam hẹn bạn là Trần Quang Trung, 21 tuổi cùng trú tại phường 3, Đà Lạt xuống Đức Trọng chơi. Đến 16h35 cùng ngày, Nam đi xe bus xuống ngã ba vào sân bay Liên Khương và dùng điện thoại di động nhắn tin cho Trung đến.
Nhận được tin nhắn của bạn, Trung mượn xe máy của anh Đặng Thế Sơn, ở khu phố 4, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng và đến gặp Nam. Sau khi gặp nhau, Nam bảo Trung chở Nam vào đường đất thuộc khu vực phía ngoài sân bay, cách ngã ba khoảng 2,5 km.
Trên đường đi, Nam rút dao đâm Trung nhiều nhát vào cổ và người, sau đó nhảy ra khỏi xe và tiếp tục đâm nhiều nhát vào người Trung cho đến chết. Sau đó, Nam mua 2 lít xăng đổ vào xác Trung đốt để dấu tung tích nạn nhân. Cướp điện thoại, xe máy cùng 20.000 đồng rồi bỏ trốn về Đồng Nai.
Qua khám nghiệm, Trung bị 27 nhát đâm trước khi bị đốt cháy.
K.N.