Đồng ý rằng mọi việc không phải lúc nào cũng trôi chảy như ý bạn, nhưng hãy thử để mắt tới những bông hoa đang nở rực trên đường bạn đi, lắng nghe thanh âm của gió hoặc những nụ cười vừa thoáng qua trên phố, bạn sẽ thấy cuộc sống vẫn đẹp đẽ đến chừng nào. Có thể mọi thứ đang không như bạn muốn, khó khăn đầy rẫy, nhưng sự ấm áp vẫn đến từ những điều nhỏ nhặt bên mình.
Thứ tư, niềm vui to lớn nhất của bạn là được ngắm nhìn, gặp gỡ mọi người, sau đó cho tới thứ sáu, điều gây hứng thú cho bạn là được sáng tạo. Thứ bảy, ngày để lắng nghe, nhưng nếu bạn nghe thấy những lời cằn nhằn... trong đầu mình, tốt nhất là gạt chúng sang một bên và ra phố hít thở. Chiều thứ bảy, hãy dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ mọi người, và rồi ngủ nướng thật "đã đời" trong ngày chủ nhật nhé.
<< Về trang đầu