Ngày đầu tuần chính là cơ hội để tìm hiểu kỹ về một nhân vật mà bạn “biết rõ là ai rồi đấy”. Bạn có rất nhiều câu hỏi dành cho đối phương, và ngược lại, họ có rất nhiều băn khoăn muốn dành cho bạn. Đây chính là ngày để “sống sâu sắc” đấy.
Thứ tư và thứ năm là những ngày mà đầu óc bạn hoàn toàn bị xao nhãng bởi những điều may mắn mà bạn có được thay vì suy nghĩ một cách sâu sắc về chúng. Thứ sáu, những ngày ánh nắng ngập tràn, những ngày tuyệt vời để du lịch, gặp gỡ mọi người hay thử sức mình với điều gì đó mới mẻ, sáng tạo. Hai ngày cuối tuần, một nhân vật quyền lực nào đó sẽ làm cho mọi thứ trở nên khó khăn.
<< Về trang đầu