Những tình cảm mãnh liệt thực sự được bộc lộ khi những ngày đầu tiên của tuần mới gõ cửa. Bạn có cảm giác rõ rệt về điều gì đó đang nảy nở trong mối quan hệ giữa bạn và ai đó. Trong ngày thứ hai và thứ ba, đây là điều không thể nào phủ nhận. Dù đối phương chỉ là người mới gặp gỡ thoáng qua hoặc là người bạn biết một thời gian dài, nhưng cảm xúc vừa hiện diện thật đáng ghi nhận.
Thứ tư và thứ năm tác động đến bạn theo cách thú vị. Bạn chạy loanh quanh như một kẻ điên. Chẳng có gì phải vội vã, nhưng bạn lại rất hối hả, rộn rã, dù điều này không giống tính cách của bạn cho lắm. Thứ sáu và thứ bảy, hãy cố gắng giải thích những tâm tư của bạn với bạn bè. Sau đó, cuối tuần chính là dịp để bạn ở bên người mà bạn biết là ai rồi đấy.