Kerry Sturgess, hiện 52 tuổi, sống tại Essex, Anh từng có thời gian luôn thấy tự ti về vòng một cỡ 34B và không ngừng so sánh bản thân với mẹ, dì, chị gái. Năm 2009, cô quyết định chi 5.500 bảng Anh (khoảng 160 triệu đồng) để tăng size ngực. "Tôi từng nghĩ độn ngực sẽ khiến tôi trông đẹp hơn. Chồng tôi không nghĩ đó là ý kiến hay nhưng tôi rất kiên quyết nên ở tuổi 40, tôi đã độn túi silicone 360 cc, đưa cỡ ngực 34B lên 34E", Kerry cho biết.
Tuy nhiên, sau vài ngày thực hiện ca trùng tu vòng một, Kerry thấy hối hận và muốn tháo túi độn ngực nhưng cô tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là sự hoảng loạn nhất thời. "Tôi đột nhiên có bộ ngực mà tôi hằng mơ ước nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình không hạnh phúc với điều đó. Tôi đã nghĩ mình sẽ trông thật nữ tính nếu có size ngực to hơn nhưng quần áo của tôi lúc này trông thật tệ, trái ngược hoàn toàn với những gì tôi từng mường tượng. Tôi đi xe phân khối lớn nhưng tôi không thể mặc áo khoác da được nữa", Kerry kể lại những năm tháng chung sống với túi độn ngực.
Ba năm sau khi độn ngực, túi silicone của Kerry bị bục, buộc cô phải tháo bỏ. Cô nói: "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn. Tôi ước gì mình có thể làm nổ tung chúng ngay khi độn vào ngực".
Trước khi tháo túi độn ngực, Kerry cũng nhận thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu lạ: "Tôi có những triệu chứng rất khủng khiếp: mờ mắt, cơ thể run rẩy, không còn ham muốn tình dục và luôn thấy nóng ra. Nhưng tôi đã tự cho rằng đó là dấu hiệu của thời kỳ mãn kinh. Sau ba năm, túi độn trở nên cứng như đá. Sau sáu năm, tôi vẫn còn bị chóng mặt, ù tai, mờ mắt. Tôi tham gia một hội nhóm trên Facebook về bệnh liên quan đến độn ngực và nhận ra hầu hết phụ nữ nâng ngực đều gặp vấn đề tương tự".
Kerry Sturgess không phải người duy nhất hối hận sau khi độn ngực. Nhà văn Jane Lavery, 52 tuổi, sống tại North London cũng từng độn ngực, đưa vòng một từ mức 32AA lên cỡ 34B vào khoảng đầu những năm tuổi băm. Vào tháng 9/2021, cô cũng đã gỡ bỏ chúng vì cảm thấy chúng không có lợi cho sức khỏe. "Tôi đã tăng cân và bị một loạt các chứng rối loạn tự miễn dịch, được cho là có liên quan đến việc độn ngực. Tháo bỏ túi ngực như một chất xúc tác, thay đổi nhiều thứ. Tôi đã giảm được vài cân vì có thể tập thể dục nhiều hơn. Tôi thấy tràn đầy năng lượng và tươi trẻ trở lại", Jane cho hay.
Deborah, 56 tuổi, sống tại Telford, chủ một thương hiệu mỹ phẩm tại Anh cũng đã chi 5.000 bảng Anh để tháo bỏ túi silicone sau hơn 20 năm độn ngực. "Vào khoảng giữa năm 30 tuổi, tôi đã kết hôn và thường nhét thêm miếng độn vào áo ngực để tăng độ dày cho vòng một. Một ngày nọ, con gái nhỏ của tôi tìm thấy và vô tình nhai những miếng độn đó nên tôi đã quyết tâm đi tăng size vòng một. Tôi đã đổi từ cỡ 34B lên 34D nhưng nhiều năm trôi qua, tôi tăng cân và không còn thích vòng một của mình nữa. Kể từ khi loại bỏ chúng vào tháng 9/2020, tôi đã giảm được gần 7 kg đồng thời sức khỏe được cải thiện. Trước đây tôi thường thấy uể oải và hay đau nhức người. Bây giờ tôi tôi trẻ trung hơn rất nhiều", Deborah nói.
Theo The Sun, những năm 2000, phẫu thuật nâng ngực rất được ưa chuộng. Năm 2010, ước tính có khoảng 8.000 phụ nữ Anh làm ngực mỗi năm. Một thập kỷ sau, xu hướng này có phần thuyên giảm. Trước khi dịch Covid-19 xuất hiện, số lượng phụ nữ độn ngực đã giảm 38%. Kết quả tìm kiếm trên Google cho từ khóa "danh sách chờ thu nhỏ ngực của NHS (Dịch vụ y tế Quốc gia của Anh)" đã tăng 800% trong 12 tháng qua. Các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ ở Anh cũng đang chứng kiến sự gia tăng về số lượng phụ nữ tìm cách loại bỏ túi độn ngực.
Năm 2021, diễn viên hài Katherine Ryan, 38 tuổi đã công khai việc loại bỏ túi độn ngực của chính mình và cho rằng hình thức làm đẹp này đã lỗi thời, không còn phù hợp. Nhiều ngôi sao khác như người mẫu Chrissy Teigen, Victoria Beckham, Shirley Ballas, Michelle Visage... cũng từng cho biết tháo bỏ túi ngực.
Duk Sun (Theo The Sun)