Theo các quan chức Vatican, vấn đề hô hấp của Giáo hoàng đột ngột xấu đi hôm 28/2. Các bác sĩ đang theo dõi sát sao tình trạng của ông và chưa đưa ra tiên lượng cụ thể.
Giáo hoàng Francis phải nhập viện từ giữa tháng Hai. Ảnh: Reuters
Trước cơn co thắt phế quản, Giáo hoàng đã dành buổi sáng 28/2 để cầu nguyện, dùng bữa sáng, đọc báo và tập vật lý trị liệu hô hấp. Ông đang được điều trị viêm phổi kép tại Bệnh viện Gemelli ở Rome, sau khi phải nhập viện từ 14/2.
Tình trạng sức khỏe của Giáo hoàng có dấu hiệu khả quan hơn trong hai ngày trước khi xảy ra cơn co thắt phế quản. Tuy nhiên, Vatican đã chuẩn bị các phương án thay thế cho lễ Ash Wednesday diễn ra vào 5/3, cho thấy Giáo hoàng cần thời gian dài để hồi phục. Hồng y Angelo De Donatis sẽ chủ trì buổi lễ thay cho Giáo hoàng Francis.
Vatican cũng hủy sự kiện Năm Thánh dự kiến diễn ra hôm nay. Những năm trước, khi Đức Giáo hoàng bị viêm phế quản và cúm vào mùa đông, ông cũng hạn chế tham gia các sự kiện tương tự vì phải ở ngoài trời lạnh để chủ trì các buổi lễ.
Một người đàn ông cầu nguyện cho Giáo hoàng bên ngoài Bệnh viện Gemelli. Ảnh: EPA
Những ngày qua, tín đồ trên khắp thế giới đã tập trung để cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis. Tại Mexico City, hàng chục người đến nhà thờ vào tối 27/2 để cầu nguyện cho ông. Araceli Gutiérrez, người từng được diện kiến Giáo hoàng trong chuyến thăm Mexico năm 2016, cho biết: "Ngài giống như một thành viên trong gia đình. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất lo lắng cho ngài".
María Teresa Sánchez, đến từ Colombia, cho biết bà luôn cảm thấy gần gũi với Giáo hoàng Francis, vị giáo hoàng Mỹ Latinh đầu tiên. Bà nói: "Điều đó giống như có một người thân ở vị trí cao hơn, với Chúa. Ngài đã làm rất nhiều điều cho tôn giáo; ngài là một người khiêm tốn".
Tùng Anh (Theo CNN, NY Post)