Quan Anh Tiến
Click chuột vào từng chuyên mục, mình "ồ" lên ngạc nhiên. Những "căn phòng" trong ngôi nhà mới, vẫn cái ghế, cái bàn này đây nhưng được điểm tô và bày trí gọn gàng, nền nã và sang trọng. Điểm cộng cho Ngôi Sao trong việc đem lại cảm giác mới mẻ cho độc giả. Tuy nhiên, dù không phải là người khó tính lắm nhưng nếu ngắm kỹ từng góc nhà, mình thấy có vài điều chưa được ổn lắm!
Thoáng nhìn, màu sắc trong trang web có vẻ rực rỡ, thu hút người xem nhưng tại một số phần, nó lại làm người xem thực sự rối mắt. Mình muốn nói đến chuyên mục Phong cách và Góc độc giả. Màu sắc tại hai mục này đan xen, hòa lẫn vào nhau làm người đọc khó phân biệt được từng tiểu mục nhỏ như Tâm tình, Làm đẹp, Trắc nghiệm…
Cách dàn trang của phiên bản mới dường như chưa rõ ràng về những mảng chính phụ. Theo trình tự từ trên xuống, diện tích của các chuyên mục nhỏ dần. Tự nhiên từ đâu ra, mục Phong cách nằm chễm chệ hơi bị "phô" giữa các mục khác. Dựa vào cách trình bày này, theo mình hiểu Ngôi Sao phiên bản mới đang dành vị trí ngày càng nhiều cho những thông tin trong giới showbiz, còn tin tức ở mảng xã hội dần mờ nhạt đi. Bằng chứng là những tin tức giải trí chiếm hẳn gần tầng trên của trang web. Mục các thông tin nổi bật về xã hội bị bỏ đi.
Những chuyên mục nằm ở hàng thứ hai trong phiên bản cũ là Thời cuộc, Hậu trường, Thể thao, Tâm tình được thay bằng toàn những tin tức hậu trường. Hình thức trình bày như vậy dễ làm người xem có cảm giác Ngôi Sao chỉ toàn tin đưa tin giải trí, điều này hơi đi ngược lại câu slogan "Ngôi Sao, know everything", phải không?
Phiên bản mới được thu lại gọn gàng bằng cách đặt nhiều mục nhỏ thành một mục lớn, được biểu thị ở đầu trang web. Đây cũng là khó khăn bước đầu trong việc làm quen với giao diện. Hôm mới vào, mình tìm kiếm, lục lọi mãi mới thấy mục Sách hay trong phần Góc độc giả. Nếu nhấn vào link Góc độc giả ở phần bên dưới sẽ thấy hiện ra ba mục: Chơi blog, Thi ảnh và Sách hay, nhưng nếu nhìn vào trang chủ lại thiếu Sách hay, sự thiếu sót này tương tự trong Góc độc giả ở phần banner đầu trang web. Cảm giác như đang lạc giữa một mê cung.
Font chữ hơi nhỏ nên khó xem. Tiêu đề Tâm tình, Làm đẹp, Góc độc giả, Chơi blog màu xám nhạt, khá mờ nên rất khó nhận ra giữa một rừng sắc màu. Nói thật, hôm đầu tiên, phải mò mẫm từng chút một mới lần kiếm ra được những chuyên mục mình yêu thích. Ban biên tập nên nghiên cứu lại mục Chơi blog, mình không biết phần bình luận mới nhất được đặt ở đây nhằm mục đích gì, trong khi thông tin, hình ảnh về bài viết mới lại quá nhỏ. Mặt khác, trong tất cả các chuyên mục, Ngôi Sao đều có phần cho độc giả gửi bình luận thì cớ gì lại chỉ mở phần này ở Chơi blog? Thay vào đó, có thể đăng tải một, hai câu văn "đắt" nhất trong bài blog.
Phải nói rằng, chuyên mục Chỉ có trên Ngôi Sao khiến mình hơi "khó chịu" một tí. Nếu trang web có ý đồ khuếch đại sự chú ý của độc giả đối với bài viết thì cách này dường như chưa hiệu quả. Mặc dù nằm ngay đầu trang web nhưng nó lại lọt thỏm giữa hàng quảng cáo sống động ở cạnh bên và các tin tức chính có hiệu ứng màu sắc chuyển động ở bên dưới. Tuy nhiên, mình vẫn cho đây là một mục không cần thiết vì đó chẳng phải là thông tin gì "cực hot" cho lắm! Điều thứ hai, xem chuyên mục này, độc giả dễ hiểu lầm rằng chỉ có bài này độc quyền trên Ngôi Sao hay chăng? Còn những bài viết, thông tin khác của ban biên tập và độc giả gửi về chẳng lẽ phải đi lượm nhặt từ các trang báo khác?
Quảng cáo quá nhiều! Quảng cáo nhiều ảnh động, hẳn đây là cách dễ thu hút giác quan của độc giả nhất. So với lượng quảng cáo của phiên bản cũ chắc cũng "kẻ tám lạng, người nửa cân". Kỳ này, quảng cáo lại chen lẫn vào các chuyên mục khác của web. Tuy nhiên, về mặt trình bày, theo mình, có một ưu điểm của phiên bản mới: phần lớn quảng cáo được nép hoàn toàn vào cột bên phải. Trong khi giao diện cũ, quảng cáo tràn theo hình bậc thang, càng xuống thấp thì quảng cáo càng đi vào phía bên trái, để rồi kết thúc giao diện cũ là những khoảng trống rời rạc và những cột tin lúc thấp, lúc cao, không được đồng nhất cho lắm! Điều này đã được khắc phục ở phiên bản mới.
Dẫu rằng còn một vài điểm chưa được tốt lắm trong phiên bản mới nhưng mình hy vọng rằng thông qua cuộc thi góp ý này, ban biên tập sẽ nhận được thật nhiều phản hồi chân thành, giúp cho "mái nhà" chung của chúng ta ngày càng hoàn thiện.