
Giáng Son cho biết dù bận rộn chuẩn bị cho liveshow "Giấc mơ Sol", chị vẫn cố gắng sắp xếp để đi chợ hoa như thông lệ hàng năm. Chợ hoa Hàng Lược là chợ hoa lâu đời nhất thủ đô, được coi là nơi lưu giữ nét đẹp truyền thống Hà thành dịp Tết đến xuân về.

Nhạc sĩ "Giấc mơ trưa" dành nhiều thời gian cho khu vực bán hoa đào. Cô tâm đắc khi chọn được cành đào bích tán tròn, có nhiều lộc, phù hợp cắm ban thờ.

"Tôi rất thích không khí nhộn nhịp của chợ hoa truyền thống, đặc biệt là sau 27 Tết vì lúc ấy ai cũng hối hả, mua bán rất nhanh. Đó là khi tôi cảm nhận được rõ nhất không khí Tết", Giáng Son cho biết.

Bên cạnh đào, quất và các loại hoa, chợ hoa Hàng Lược còn bán nhiều câu đối và đồ trang trí Tết. Vì vậy, Giáng Son hàng năm đều ghé chợ này để sắm sửa và cảm nhận không khí hối hả, nhộn nhịp ngày cận Tết.

Giáng Son tự nhận mình là người truyền thống, quan niệm Tết là phải lên Bờ Hồ ngắm phố phường, sắm sửa hoặc ngắm pháo hoa đêm giao thừa.

Năm nay với Giáng Son trở nên đặc biệt, tất bật hơn khi chuẩn bị cho liveshow kỷ niệm 40 năm hoạt động âm nhạc, được tổ chức ngay sau Tết, vào 15/2 (tức 18 tháng Giêng). Đêm nhạc sẽ có sự tham gia của Thanh Lam, Tùng Dương, Hà Trần, Khánh Linh, Hà Linh, Hoàng Dũng và Thùy Chi.

Giáng Son cho biết mỗi ngày đều làm việc đến hơn 1h sáng để chuẩn bị cho chương trình. Muốn toàn tâm toàn ý cho đêm nhạc để đời nên chị không đi du lịch, chỉ đón Tết ở Hà Nội. Chị dự định tận hưởng không khí sum vầy bên người thân và bạn bè trong ba ngày Tết rồi tiếp tục trở lại công việc.
Nguyên An
Ảnh: NVCC