- Anh nghĩ sao về hai chữ nổi tiếng?
- Nổi tiếng ư? Ai cũng muốn khi bước chân vào nghề. Tôi còn muốn tạo scandal gây sốc trong âm nhạc ấy chứ! Tôi muốn có một tác phẩm để đời, muốn lao động và đi lên bằng đôi tay và khối óc của mình, khẳng định mình để được mọi người yêu mến đón nhận. Trong tình yêu, tôi là người nghiêm túc, chung thủy và hết mình. Tôi trân trọng những gì mình đang có, không bao giờ đem chuyện tình cảm của mình ra làm vũ khí đánh bóng tên tuổi.
- Điều gì ở Lưu Hương Giang khiến anh bị chinh phục?
- Tôi yêu những giá trị cổ điển. Giang là một cô gái ngoan. Tôi yêu cô ấy ở vẻ đẹp cá tính, sự nhiệt tình, hết mình trong công việc và không lao vào những cuộc chơi bời vô bổ.
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang. |
- 2 năm yêu nhau, có lúc nào anh sợ tuột tay Giang?
- Khi yêu thì phải biết tin tưởng người mình yêu và vun đắp cho tình yêu ấy đơm hoa kết trái.
- Vậy bao giờ anh mới nghĩ đến chuyện xây tổ ấm?
- Khi tôi ổn định cả về kinh tế lẫn tinh thần. Có lẽ sắp rồi. Cả hai chúng tôi đang chăm chỉ "kiếm mồi" để tích lũy, xây dựng cho tổ ấm sau này.
- Thường chuyện tình yêu của giới nghệ sĩ luôn có những tin đồn vây quanh, anh nghĩ sao về điều này?
- Tôi không ngại tin đồn. Tôi yêu Giang, chúng tôi hiểu và tin vào tình yêu của mình. Nhiều khi cũng thấy mệt mỏi và áp lực trước tin đồn đấy. Có chút danh tiếng thì mọi lời nói, hành động, cử chỉ đều bị quan tâm một cách thái quá. Thậm chí có những lời nói xỏ xiên không đứng đắn. Nhưng mình sống cho mình nên không để những tin đồn ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc.
- Anh nghĩ thế nào về chuyện "sống thử" trước hôn nhân?
- Đó là việc không nên. Tôi trân trọng tình yêu và ý nghĩa của hôn nhân. Có người khuyên Giang nên sống cùng với tôi bởi tôi đang sống một mình. Việc gì phải bỏ mấy triệu một tháng đóng tiền thuê nhà. Nhưng chúng tôi không làm thế! Chúng tôi yêu nhau bằng tâm hồn chứ không phải thể xác. Muốn tình yêu đẹp, bền lâu thì cả hai phải hòa hợp, biết tôn trọng, nhường nhịn và cảm thông với nhau. Cuộc sống vốn nhiều trắc trở, phải biết nương tựa, tin tưởng nhau thôi.
- Nhiều người cho rằng, giới trẻ ngày nay yêu thực dụng, anh thấy sao?
- Cuộc sống bây giờ hiện đại và thoáng hơn xưa rất nhiều. Có những bạn trẻ không ý thức được giá trị của tình yêu. Họ đến với tình yêu đôi khi chỉ để lấp khoảng trống trong những lúc cô đơn, yêu nhưng lợi dụng lẫn nhau... Thực dụng trong tình yêu là điều có thật trong giới trẻ bây giờ nhưng không phải tất cả.
Theo tôi, khi con người đầy đủ về vật chất và tinh thần chắc chắn sẽ không yêu thực dụng. Tôi là một nghệ sĩ, yêu và hoạt động nghệ thuật nên phải giữ cho tâm hồn trong sáng. Nếu thực dụng thì hỏng!
- Các nghệ sĩ hay gây sốc để tạo sự chú ý, còn anh thì sao?
- Để đánh bóng tên tuổi, không thiếu người lợi dụng sức mạnh truyền thông tung tin tình cảm kiểu: tôi yêu chị này, cô ấy là người trong mộng của tôi... Với tôi, tạo được một cú sốc trong sự nghiệp âm nhạc có ý nghĩa lớn hơn là nổi tiếng bằng scandal tình cảm. Tôi tin vào duyên số. Có duyên tôi mới gặp Giang và có một tình yêu đẹp như hôm nay.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)