![]() |
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyễn Tuấn. |
Minh là một kẻ có tiền án, tiền sự, 34 tuổi, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mãn hạn tù, Minh bon chen ở bến xe Giáp Bát kiếm sống. Cơ hội đến với Minh khi kẻ này gặp "quý nhân" là anh Hùng, phó giám đốc công ty xe khách Thái Bình (năm 2004). Tuy chỉ là mối quan hệ xã hội nhưng Minh được phó giám đốc Hùng tin tưởng nhận vào công ty mình làm hợp đồng với mức lương 1 triệu đồng/tháng.
Công việc hàng ngày Minh được ban giám đốc giao cho là hướng dẫn xe ôtô của công ty trong việc trả và xếp khách cho xe xuất bến; thống kê số đầu xe, giờ chạy, số lượng khách, số xe tăng cường... Tưởng như cuộc sống của một "nhân viên" giúp Minh chí thú làm ăn, làm tròn bổn phận và tạo được sự tin cậy từ phía công ty. Song máu "giang hồ" dường như vẫn ngấm trong con người này và mức lương hàng tháng nhận được là quá ít ỏi đối với Minh.
Một thời gian làm việc cho công ty, được sự giúp đỡ của anh Hùng, Minh đã kéo một loạt đàn em vào làm, đó là Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đức Nhậm, Nguyễn Đăng Tiến, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Văn Nam, Ngô Thanh Tâm, Đặng Quốc Bảo... Có "danh chính ngôn thuận" rồi, Minh và đồng phạm bắt đầu con đường "làm ăn" cưỡng đoạt tài sản của xe khách tại bến xe Giáp Bát.
"Đại ca" Minh thành lập cả một hệ thống đàn em với tổ chức chặt chẽ để "kiếm chác" tiền các lái xe, phụ xe ôtô khách Thái Bình. Theo sự phân công của kẻ này, 3 người sẽ là một nhóm làm nhiệm vụ thu tiền khi xe xuất bến theo từng mức, thấp nhất là 20.000 đồng/xe, cao nhất là 70.000 đồng/xe. Nhóm thứ 2 gồm 7 thành viên luôn đứng túc trực tại quầy bán vé để co kéo, đưa dẫn khách lên các xe chịu nộp tiền xuất bến. Nhóm thứ ba gồm 2 đàn em có "máu mặt" sẵn sàng đánh đập lái xe, phụ xe không chịu "làm luật".
Chỉ hơn 1 năm từ tháng 5/2004 đến tháng 12/2005, Minh và đồng phạm đã cưỡng đoạt 570 triệu đồng. Khi nhắc đến kẻ này, cả lái xe, phụ xe tuyến Thái Bình - Hà Nội đều không khỏi phẫn nộ nhưng không dám hé miệng. Trong số đàn em của Minh có một kẻ bị AIDS nên các chủ xe rất sợ. Họ đành ngậm bồ hòn "tự nguyện cống" tiền cho Minh đều đặn hàng tháng, hàng ngày.
Cuối cùng hành vi cưỡng đoạt của Minh và đồng phạm đã bị vạch trần trước cơ quan pháp luật. Tại tòa, bị cáo Thanh khai: "Hàng ngày tôi và Bảo, Nghĩa, Đại được anh Minh giao thu tiền các xe khách Thái Bình, trung bình khoảng 600.000 đồng rồi đem nộp cho anh. Nếu xe nào không nộp tiền thì chúng tôi không cho khách lên xe".
Kiên khai rằng: "Tôi bảo vệ số quân làm cho anh Minh, trực tiếp đứng ra giải quyết những xe cứng đầu bằng việc đe dọa. Vì tôi bị AIDS nên lái xe rất sợ". Một số bị cáo khác cũng khai nhận, thu tiền xong, đến tối lại mang nộp cho Minh. Tính ra mỗi tháng Minh thu vào hầu bao gần 40 triệu đồng số tiền gấp nhiều lần với đồng lương "còm".
Cùng với hành vi cưỡng đoạt tài sản của Minh, 10 bị cáo còn lại bị Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 3 năm đến 6 năm tù.
Việt Dũng