Từ khi thông tin Giang Còi bị ung thư được công khai, nam nghệ sĩ nhận nhiều lời động viên, quan tâm của khán giả. Bên cạnh đó, anh cũng bị không ít kẻ tìm đến làm phiền để bán thuốc. Hôm 15/3, Giang Còi bày tỏ sự bức xúc này trên trang cá nhân. Anh nói: "Nếu bạn hoặc người thân bị ung thư, bạn sẽ được chăm sóc tốt nhất thế giới. Từ những cô công nhân khu công nghiệp bỏ công ty đến những top bán hàng đa cấp, online... người nào cũng mang đầy thuốc đến phục vụ bạn, mà thuốc nào cũng cam kết 100% khỏi bệnh. Người người bán thuốc, nhà nhà bán thuốc... Một lũ táng tận lương tâm. Giờ là lúc tôi ngấm, hiểu sâu nhất nỗi đau đớn và tuyệt vọng của những con người mắc phải căn bệnh này. Vậy mà chúng không nâng tay cứu giúp, chúng biến thành lũ kền kền vì tiền từ khi nào mất rồi. Nói vậy có xúc phạm loài chim không nhỉ, vì kền kền không rỉa xác chết đồng loại".
Với tính cách hài hước, Giang Còi lạc quan nói: "Tôi không ốm cũng chẳng ung thư, chỉ viêm họng vài bữa nữa khỏi là đi làm bình thường". Anh cũng tâm sự sẵn sàng đón nhận cái chết nếu đã tới số. "Nếu tới số, tôi sẽ thênh thang nhẹ bước hồng trần... Xin đừng động đến tôi, sống chết của tôi để tôi tự định liệu", anh nói.
Giữa tháng 1/2021, Giang Còi nhập viện sau hơn một tháng điều trị tại nhà, uống thuốc kháng sinh nhưng tình hình không thuyên giảm. Nam diễn viên hài được chẩn đoán ung thư hạ họng giai đoạn ba. Bác sĩ nói khối u của anh đã di căn, chỉ còn sống được khoảng hai năm. Anh từ chối truyền hóa chất vì sợ cơ thể biến dạng.
Thời gian qua, Giang Còi giữ tinh thần lạc quan, muốn dùng thời gian còn lại để cống hiến cho phim ảnh. Nam nghệ sĩ quan niệm sinh - lão - bệnh - tử là lẽ tự nhiên ở đời. Bệnh tình khiến anh không thể làm đạo diễn được nhưng vẫn có thể làm nhà phê bình, biên kịch, biên tập. Giang Còi khát khao làm việc và nói "miễn được làm nghề thì cái sự tồn tại của mình mới gọi là sống được".
Cherry Trần