![]() |
Cây lá ngón mọc ở nhiều nơi trên núi rừng Tây Bắc. |
Vừa mấy ngày trước đây, nhận được tin ở bản Co Bục, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên lại vừa xảy ra chuyện một đôi tình nhân rủ nhau ăn lá ngón. Họ chết bên lối mòn ở đầu bản, vào một ngày cuối tháng 8. Họ tìm đến lá ngón, để đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình mù quáng...
Trung tá Nguyễn Quốc Hương, Phó trưởng công an huyện Điện Biên, cho biết: “Theo nguồn tin chúng tôi vừa nhận được, đôi nam nữ này đã một vài lần tự tử hụt. Được gia đình khuyên giải, nhưng có lẽ họ không đến được với nhau nên...”.
Thở dài, Trung tá Hương kể tiếp, chuyện xuất phát từ việc anh Hoàng Văn Lả (24 tuổi), đã lấy vợ cách đây vài năm, có 1 con và hiện vợ anh này đang mang thai đứa thứ 2. Cách đây không lâu, Lả phải lòng một cô gái tên là Hoàng Thị Văn, rất xinh xắn và đang ở độ tuổi 17. Hai người yêu nhau và tình yêu đã khiến họ chẳng còn biết trời đất là gì. Đến khi chuyện tình của họ bị lộ, người thân, họ hàng phản đối kịch liệt. Nhưng men tình khiến họ bất chấp tất cả, khiến người thân chuyển từ khuyên ngăn sang răn đe, cấm đoán... Xót thay, sự can ngăn không đúng cách, cộng thêm sự đam mê mù quáng đã đẩy cặp nhân tình này tìm đến cái chết đầy thương tâm.
Hậu quả để lại là những đứa con của Lả rơi vào tình cảnh mồ côi cha, sống trong cảnh xác xơ nghèo; Vợ Lả thì bụng mang dạ chửa. Còn Văn thì để lại cho mẹ cha những vết thương lòng, đau xót không thể liền sẹo.
Đến Bản Mường Tỉnh B, huyện Điện Biên Đông, nơi có những vụ tự tử bằng cây lá ngón thương tâm nhất tỉnh. Từ trung tâm huyện vào bản phải mất gần 100 km đường rừng, đường đi lại rất khó khăn vất vả. Vợ chồng ông Vừ Sống Tú không giấu nổi xúc động khi kể về 3 cô con gái Vừ Thị Xua, Vừ Thị Lia, Vừ Thị Lầu đã tìm đến lá ngón và cùng ra đi chỉ trong 1 giờ đồng hồ.
Nhưng đau lòng hơn, cho đến tận bây giờ, ông Tú vẫn không hiểu do nguyên nhân nào, mà các con ông lại rủ nhau lên nương để cùng quyên sinh như vậy. Ông Tú nói: “Thật ra, chúng nó còn bé lắm, con chị mới 17 tuổi, đứa út tên Lia mới bước sang tuổi 14 được mấy ngày”. Câu nói ngắt quãng của người cha, kèm theo tiếng thở dài và nước mắt của người mẹ, khiến chúng tôi không khỏi buốt lòng xa xót...
![]() |
Thi thể 2 nạn nhân Lầu Thị Đớ và Lầu Thị Tro tự tử bằng lá ngón. |
Thượng tá Nguyễn Đình Du, trưởng phòng PC 14, công an tỉnh Điện Biên, kể những câu chuyện hết sức đau lòng về tình trạng tự tử bằng lá ngón: “Ngày 21/4, chị Giàng Thị Dua ở bản Huổi Lụ 1, xã Nà Khoa, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đi đốt nương, sơ ý để lửa cháy lan sang khu vực nương rẫy có hoa màu của nhà anh Thào A Lử, anh Lử đến làm lý, bắt đền 25 bao thóc.
Nhà nghèo, không có thóc để đền cho nhà anh Lử, Dua đành vào rừng hái lá ngón mang về, rồi ép 3 cô con gái nhỏ cùng ăn. Sau khi bắt các con ăn xong xuôi, Dua cũng nuốt vài ba lá và từ giã cõi đời một cách bình thản. Nhờ sự phát hiện kịp thời của những người xung quanh, một cháu nhỏ đã được may mắn thoát chết. Dua cùng 2 đứa con đã chết đi, để lại một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Đau lòng hơn, dù cháu Dình được cứu sống, nhưng hậu quả do nhiễm độc tố lá ngón, đã ảnh hưởng hết sức nặng nề đến sức khoẻ tâm thần của cháu”.
Lặng lẽ trong giây lát anh Du kể tiếp: “Có lẽ vụ tự tử kinh hoàng nhất là ở bản Hua Nậm Cản, huyện Mường Lay năm ngoái. Xe công an lên đến trung tâm huyện mất một buổi, sau đó phải đi bộ đến bản mãi ngày hôm sau mới đến hiện trường. Khi đó chúng tôi vẫn đinh ninh, nhiều khả năng đây là vụ giết người, nên mọi thủ tục điều tra được tiến hành tuần tự...
Hiện trường thì ở cheo leo trên dốc núi, có 3 thi thể, trong đó xác của Lầu A Chứ đang ở tình trạng phân huỷ nặng, mùi xú uế bốc lên, khiến anh em nào sức khoẻ không tốt lập tức có biểu hiện choáng váng. Vụ đó cuối cùng cũng làm ra, bao nhiêu công phu vất vả... mới chứng minh được đó đơn thuần là một vụ tự tử bằng lá ngón. Chỉ vì nguyên nhân 2 vợ chồng mâu thuẫn nhau, vợ Chứ bèn đi nấu lá ngón lẫn trong món rau đu đủ, rồi lừa cho chồng con ăn. Sau đó, chị ta cũng tìm đến cái chết bằng chính món rau độc ấy”.
Miền núi, rẻo cao, mỗi nhà cách nhau cả một quả đồi, nhà nào biết nhà nấy, chuyện nhà Chứ xảy ra cả tuần mà chẳng có ai hay. Mãi đến khi con trâu nhà Chứ đói quá, chạy đi phá lúa ở nương của người khác, người ta lần theo dấu tích con trâu, định đến để bắt đền thì...
Trung úy Sùng A Suốt, Công an huyện Điện Biên Đông kể: “Bản Pá Uổi, xã Xa Dung có một chàng trai tên là Sùng A Nếnh, lấy vợ năm gần 17 tuổi. Vợ Nếnh tên là Cháng Thị Dế cũng ở tầm tuổi “bẻ gãy sừng trâu”... Bình thường, 2 vợ chồng sống rất đầm ấm, đã sinh được một đứa con. Khi đứa bé được khoảng hơn 11 tháng, đột nhiên người nhà thấy Dế ôm con tự tử bằng lá ngón.
Hỏi ra mới biết, vợ chồng chỉ cãi nhau vài câu... May mắn thay, khi Dế mớm cho đứa con mình dứt ruột đẻ ra món rau đắng chết người, thì đứa bé đã nhè ra một cách vô thức và thoát chết. Còn người mẹ vừa đáng trách vừa đáng thương này thì vĩnh viễn ra đi.
(Theo Gia đình.net)