Đêm 7 rạng sáng 8/12, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45B) phía Nam kết hợp với công an TP HCM cùng lúc ập vào nhiều điểm, bắt giữ 16 nghi can thuộc băng giang hồ do Hoàng Văn Thiệp (tự Hiệp “Đầu Bạc”, 53 tuổi, Giám đốc công ty TNHH Hoàng Hiệp có trụ sở tại số 16 đường số 20, phường Linh Tây, quận Thủ Đức) làm đại ca. Theo nhà chức trách thì đã có nhiều nạn nhân kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng đến trình báo bị một băng nhóm do Thiệp sai đến uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản.
Trình báo với cảnh sát, ông Hùng (40 tuổi, ngụ Hóc Môn) và anh Toàn (26 tuổi) cho biết, ngày 1/12 trên đường về nhà đã bị đám đàn em của Thiệp chặn đường đánh đập, lấy đi 20 triệu đồng vì dám thu mua phế liệu một công trình tại quận 1 mà chưa được “đại ca” cho phép.
![]() |
Một số tay chân của giám đốc Thiệp bị bắt. Ảnh: K.T |
Trước đó, hai người này từng bị đàn em Thiệp hành hung, hăm doạ tại một quán cà phê ở quận Tân Bình. Chúng còn doạ bắn chết nếu còn dám thu mua phế liệu trong các công trình xây dựng này. Mở rộng điều tra, cảnh sát còn xác định nhóm giang hồ này còn tác oai, tác quái ở một số tỉnh phía bắc.
Băng nhóm của Thiệp thường tìm đến những công trình để “xin” thi công phần nền và thu mua phế liệu. Mặc dù biết năng lực công ty Thiệp làm ăn chẳng ra gì nhưng nhiều nơi vẫn buộc để cho công ty Hoàng Hiệp thi công để đổi lại sự bình yên cho bản thân và gia đình mình.
Cảnh sát cũng phát hiện do tranh chấp làm ăn, Thiệp ra lệnh cho đàn em chặn 3 xe chở phế liệu của một công ty đối thủ tại khu du lịch Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Chúng áp giải các xe đến bán tại KCN Sóng Thần (Bình Dương), xe 40 tấn nhưng bọn này chỉ trả 10 tấn mà không ai dám phản kháng gì. Thiệp còn ra lệnh cho đàn em lén đổ nhớt vào xe chở hàng của công ty khác rồi đứng ra buộc chi tiền nếu không sẽ báo cảnh sát môi trường.
Đeo bám và bắt giữ A Then, một tay chân đắc lực của Thiệp. Khai thác tên này thì hắn khai nhận là người dân tộc Bana, vận động viên quyền Thái tại Trung tâm huấn luyện Quốc gia. Do không hiều biết về pháp luật, nên A Then đã bị "ông trùm" dụ dỗ về giúp sức vì tưởng công ty ông ta bị người khác o ép.
Công việc hàng ngày của A Then là bốc vác và được sai đi thanh trừng những đối thủ của ông chủ mà không biết mình phạm pháp. Hiểu được vấn đề, người này đã hợp tác và tố cáo những mánh khóe của giám đốc Thiệp.
Cảnh sát đã đột kích bắt Thiệp cùng 15 đàn em khác. Ngay sau khi "ông trùm" này bị bắt, có 6 nạn nhân từ nhiều tỉnh thành khác nhau đến trình báo.
Kiến Tường