Làm thế nào mà giảm được nhanh thế nhỉ? Có lẽ người lâm trọng bệnh cũng không thể nào trong vòng 5 ngày sụt 3 ký như quảng cáo nói. Và để thoả mãn tính tò mò, trong cái nóng ngột của Hà Nội, tôi đã đến nghe tư vấn giảm béo tại câu lạc bộ giảm cân trên phố Hàng M.
Siêu tốc, siêu tiền!
Bà chủ câu lạc bộ tên là T. như lời giới thiệu là dược sĩ, đậm người, xinh đẹp và nói giọng ngoại tỉnh, có lúc lơ lớ như người nước ngoài nói tiếng Việt. Lấy lý do đi hỏi địa chỉ giảm cân cấp tốc cho con em ở quê 1 tháng nữa lấy chồng xứ Đài, tôi được đón tiếp khá nồng hậu.
Việc đầu tiên là tôi được xem một quyển album khá dày, trong đó toàn là ảnh của bà chủ cách đây 1 năm. Lúc đó chị béo đẫy đà, thậm chí có cả tấm hình chị đứng nghiêng vén áo khoe bụng phình trông rất tức cười. "Đấy, chị đấy. Lúc chưa dùng sản phẩm của E., chị già và mập lắm. Thử các loại thuốc tây, ta đủ cả, nhưng không đậu. Sau đứa bạn nó giới thiệu cho hàng của E., dùng thử rồi kết luôn".
Ngay câu đầu tiên của bà chủ đã gây thắc mắc cho tôi, nếu là dược sĩ, chị phải biết thuốc và cách dùng thuốc chứ, tại sao tự mình thử bao nhiêu loại thuốc rồi lại còn nhờ người khác tư vấn cho nhỉ? Quay trở lại trường hợp của em gái tôi, chị cho biết: "Nếu muốn giảm cân nhanh, khoảng 23 ngày giảm 8 kg, còn nếu muốn siêu nhanh, thì trong 5 ngày cũng có thể giảm được 3 kg, vấn đề là khó hơn một chút".
Chị khuyên em tôi dùng một bộ sản phẩm của hãng E., một hãng thức ăn dinh dưỡng của Mỹ. Sáng, trưa, chiều, tối đều phải dùng sản phẩm này thay cho thức ăn thường ngày. Rồi buổi trưa, buổi chiều phải có mặt tại câu lạc bộ để các nhân viên của chị, toàn người có tay nghề y học dân tộc bấm huyệt giảm béo!
Nghe đến đây đã thấy có chút khôi hài, rằng trước nay chưa nghe thấy việc bấm huyệt giảm béo bao giờ, bấm huyệt tác động đến dây thần kinh, chứ có ảnh hưởng gì đến lớp mỡ dư thừa đâu. Vậy mà chị T. cứ thao thao bất tuyệt về bài thuốc giảm béo duy nhất tại HN hiện đang sử dụng tại câu lạc bộ, không tìm được ở nơi nào khác, bài thuốc đã đánh "bay" nhiều cái bụng mỡ, đã làm teo không biết bao nhiêu cái "cánh dơi" trên tay các bà Tây.
"Loại thuốc câu lạc bộ dùng là hàng xịn, từ bên Mỹ "gởi" sang, được chị nghiên cứu rồi ứng dụng với phương pháp trị liệu bấm huyệt sau khi học hỏi ở Quảng Tây - Trung Quốc...", bà chủ T. thao thao giới thiệu.
Cắt mạch, tôi ướm hỏi:
- Chị biết rõ về các loại thuốc nhỉ. Đúng là trong nghề có khác!
- Chứ sao! Chị đã học một cua của hãng rồi mới có chứng chỉ dược sĩ đấy chứ.
Thì ra là vậy. Cái chức "dược sĩ" của chị là do học qua hãng cung cấp sản phẩm. Gọi như vậy cho oai chứ thực ra đó là một chứng nhận về việc đã qua một lớp giới thiệu tính năng và cách sử dụng loại thức ăn dinh dưỡng E.
Một bác sĩ trong lĩnh vực làm đẹp đã tiết lộ lịch học của hãng E. là cứ thứ 4 hàng tuần, hãng này mở hội thảo về dòng sản phẩm giảm béo. Tham gia là những ông, bà chủ mở cửa hàng liên quan đến sắc đẹp, trước đó đã được đội ngũ tiếp thị của hãng đến mời chào với lợi nhuận chia phần trăm hấp dẫn khi bán được sản phẩm E.
Không biết các ngành nghề khác sao, chứ riêng với chuyện làm đẹp, cứ mở cửa hàng ra là sẽ ngay lập tức có người mời chào làm đại lý cho sản phẩm Y, sản phẩm Z, không việc gì phải đi xin xỏ ai.
Không những chia phần trăm thỏa đáng, hãng còn đài thọ việc trang hoàng cửa hàng, cửa hiệu, đồng phục nhân viên, hàng tháng hàng năm còn cho chủ đại lý đi du lịch nước ngoài. Vậy nên các ông bà chủ như chị T khi đã nhận lời làm đại lý là ra sức tư vấn thuyết phục khách mua hàng, còn việc bấm huyệt là chị sáng tạo thêm ra. Thậm chí theo lời quảng cáo, không cần sự trợ giúp của chị T, cứ mua bộ sản phẩm E. về nhà cũng tự giảm béo được.
Quanh đi quẩn lại, sau những lời tư vấn, tôi hiểu mục đích giảm béo sẽ đạt được nếu dùng thức ăn dinh dưỡng E.! Mất 8 triệu cho tiền mua sản phẩm giảm béo để 23 ngày giảm 6-8 kg. Mất 4 triệu cũng để mua sản phẩm đặc biệt để giảm béo "cục bộ": Đánh bay đi bụng bệu, làm tan "cánh dơi", giảm vòng hông, thu nhỏ vòng đùi...
Rời câu lạc bộ của chị T., cũng với lý do đi tìm chỗ giảm cân cấp tốc cho em gái muốn lấy chồng ngoại, tôi tham dự tư vấn tại 3 thẩm mỹ viện khác. Không tìm được sự trợ giúp nào khá hơn là những lời khẳng định chắc như đinh đóng cột về tác dụng của các dòng sản phẩm giảm béo M., chè tiêu mỡ D... họ yêu cầu tôi phải mua cả một bộ sản phẩm. Số tiền cho những loại hàng này cũng 8-10 triệu đồng. Chưa kể phí phát sinh cho các lần chạy máy, liệu pháp xoa bóp. Xem ra để giảm béo thì cần phải có rất nhiều tiền.
"Giảm cân để… chết!"
Đó là lời của bác sĩ Nguyễn Thị Anh Thư, chuyên gia tư vấn y tế công ty Bưu điện Hà Nội khi nghe nói về việc có nơi tuyên bố sẽ giúp khách hàng 5 ngày giảm được 3 kg. Hàng ngày, bác sĩ Thư cũng nhận được rất nhiều lời đề nghị tư vấn về việc thừa dinh dưỡng, béo phì ở phụ nữ.
Có thể nói đây đang là vấn đề "nóng", bởi với việc ít vận động, ăn nhiều đạm, mỡ... như hiện nay, các nữ công chức rất dễ bị béo bụng, to đùi, to bắp tay... Một số chị em sau sinh do không lấy lại được ngay vóc dáng ban đầu cũng rất sốt ruột muốn giảm cân ngay lập tức.
Và thế là các trung tâm, câu lạc bộ giảm cân dùng các sản phẩm thức ăn đặc biệt, chè tan mỡ... mọc lên như nấm. Không ai biết rằng, các sản phẩm dinh dưỡng kia thực chất không phải là một loại thuốc mà là thức ăn, và không thuộc sự quản lý của Bộ Y tế, nhưng lại được các trung tâm này dùng như một loại "thần dược".
Sau khi dùng xong, có thể cân nặng sẽ giảm, nhưng nếu không tuân thủ chế độ ăn đặc biệt đó thì sẽ lại béo trở lại. Đó là chưa nói đến việc hiện chưa có một kiểm nghiệm nào về tác dụng phụ của các dòng sản phẩm giảm béo.
Nhưng với sự "lợi hại" trong giảm cân như vậy, chắc chắn các dòng sản phẩm E., M., D.... không có lợi cho những người mắc bệnh về gan, thận, có tác dụng phụ với cơ địa đặc biệt... Vấn đề là những người tư vấn như chị T. chưa bao giờ đưa ra khuyến cáo cho khách hàng cũng như tìm hiểu tiểu sử bệnh tật của họ.
Theo bác sĩ Thư, nếu trong 5 ngày mà giảm 3 kg thì bị coi là giảm cân đột ngột, sẽ gây ra các biến chứng cho sức khỏe, đặc biệt có thể nguy hại đến tính mạng. Về mặt mỹ quan thôi cũng không ổn, vì cứ thử tưởng tượng da đang căng lên đầy sức sống, nay lại nhăn nheo xám xịt vì bị "rộng" ra đột ngột do thiếu đi mất bao nhiêu ký thịt. Thật kinh khủng!
Giảm cân để làm đẹp, nhưng với cách thức này thì giảm cân để... xấu, giảm cân để... chết! Còn trong một tháng hoặc 23 ngày mà giảm 8 kg thì cũng cần xem lại. Bởi theo các nghiên cứu khoa học, từ trước tới nay, việc giảm cân không phải là dễ, đòi hỏi cần rất nhiều thời gian, phải kiên nhẫn, người giảm cân phải tuân thủ một chế độ ăn nghiêm ngặt kết hợp với luyện tập thể dục, thể thao... Đã có nhiều trường hợp không giảm được cân nào còn mắc thêm chứng trầm cảm, biếng ăn, mang thêm bệnh tật vào người.
(Theo Lao Động Thủ Đô)