Natalie Cowie, 42 tuổi, là nhân viên quản lý tài chính ở Essex, Anh. Thời trẻ, cô từng thi đấu thể dục dụng cụ, có thân hình gọn gàng, săn chắc. Tuy nhiên, từ khi sinh con đầu lòng Yvie năm 2010, Natalie tăng cân ngoài tầm kiểm soát, lên đến 82 kg. Hai năm sau, cô bắt đầu thấy có những triệu chứng lạ như co thắt, tê bì tay chân, thường có cảm giác như kim châm. Sau khi thăm khám, cô bị nghi ngờ mắc chứng bệnh đa xơ cứng.

Natalie Cowie thời thừa cân.
Chán nản trước tình trạng sức khỏe, Natalie càng "thả trôi" bản thân, sa đà vào các món ăn vặt. "Tôi thức dậy và uống coca cùng khoai tây chiên. Cả ngày của tôi luôn có khoai chiên, chocolate, buổi tối cũng là đồ ăn nhanh. Cân nặng tăng lên chóng mặt và tôi dần chuyển sang những bộ đồ rộng thùng thình để che đi thân hình to lớn", Natalie kể lại.
Cuối năm 2018, sau hai năm làm mẹ đơn thân, Natalie được người bạn đời hiện tại cầu hôn. Thời điểm bấy giờ, với chiều cao 1,57 m, Natalie nặng 91 kg, chỉ số BMI 36,9, thuộc nhóm béo phì. Cặp đôi lên kế hoạch làm đám cưới nên Natalie đã đi tìm mua váy cưới nhưng không cửa hàng nào có chiếc váy vừa với cơ thể cô. Sau đó, Natalie buộc phải đặt may chiếc váy cỡ 24. Tuy nhiên, khi treo chiếc váy trong tủ đồ, cô luôn cảm thấy xấu hổ khi đã bỏ bê bản thân.
"Brian khẳng định anh ấy yêu tôi bất kể kích thước của tôi ra sao nhưng tôi biết con gái xấu hổ khi có người mẹ to lớn như vậy. Con bé nhất quyết đòi tôi đưa đến trường bằng ôtô, thay vì đi bộ cùng. Ngày cưới khiến tôi lo lắng đến mức đã hỏi Brian liệu có thể hoãn lại được không. Dù thất vọng, Brian cũng thấu hiểu và đồng ý với đề nghị của tôi", Natalie cho biết.

Natalie sau khi giảm thành công 45 kg.
Khi cân nặng chạm mức 104 kg vào tháng 9/2020, Natalie nhận thấy mọi thứ đã đến lúc cần thay đổi. Cô thiết lập chế độ ăn của mình bằng cách loại bỏ các món ăn vặt, thay bằng các món lành mạnh với lượng calo khoảng 800 trong một ngày. "Trung bình tôi giảm được khoảng 6 kg mỗi tháng, khi cân nặng giảm bớt, cơ thể nhẹ nhàng hơn nên tôi bắt đầu đi bộ, chạy bộ. Tôi thường nấu đồ ăn tại nhà, chuẩn bị món yến mạch ngâm qua đêm cho bữa sáng, salad cho bữa trưa và món gà áp chảo ăn cùng rau cho bữa tối", bà mẹ người Anh nói.
Sau một năm, Natalie giảm được 45 kg, mặc vừa quần áo cỡ 10. Lúc này, cô đi mua một chiếc váy cưới khác và có rất nhiều lựa chọn, khác hẳn trải nghiệm xấu hổ trước đó. Cặp đôi tổ chức lễ cưới vào tháng 7 vừa qua. Nhiều người bạn lâu ngày không gặp đã không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Natalie.
"Một trong những người bạn của chúng tôi thậm chí còn rời tiệc bởi khi nhìn thấy tôi, anh ấy nghĩ đã đến nhầm đám cưới", Natalie chia sẻ.

Hiện chiếc váy cỡ 24 vẫn được Natalie giữ làm kỷ niệm để nhắc nhở bản thân. Trong ảnh, cô và con gái cùng mặc để chứng minh kích thước của chiếc váy 'khủng' ra sao.
Natalie cho biết hiện cô vẫn còn một số triệu chứng của bệnh đa xơ cứng song thể trạng cũng như các chỉ số sức khỏe khác đã được cải thiện đáng kể.
Duk Sun (Theo The Sun)