Đã 3 ngày sau khi cảnh sát giải cứu được con khỏi tay người đàn bà buôn đồng nát Nguyễn Thị Thủy (39 tuổi), chị Xuân vẫn còn bàng hoàng. Trong suốt câu chuyện kể của mình, chị Xuân không thể hình dung nổi việc Thủy lại "cả gan" bắt cóc bé Đức giữa "thanh thiên bạch nhật".
Chị Xuân ở xóm Lẻ, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội và Thủy vốn có quen biết từ nhiều năm nay. Thủy cũng có 3 đứa con. Chị ta thuê nhà ở cùng xóm với chị Xuân. Bé Đức không có bố, ở với bà ngoại cùng các cậu. Đức nhìn thông minh và hiếu động. "Không bao giờ cháu đi chơi với ai nếu không phải người thân", chị Xuân cho biết.
Mẹ chị Xuân không muốn con gái chơi với Thủy vì người đàn bà 39 tuổi này có nhiều điều phức tạp. Chị ta sống cùng với con trai lớn đã 17 tuổi, trọ ở xóm Lẻ đã 8 năm nay. Hàng ngày, Thủy đi mua bán đồng nát, còn con trai đi làm công khắp nơi. Hai đứa nhỏ ở với bố ở quê. "Tôi có bệnh nên vào TP HCM chữa trị được một thời gian vừa mới ra Hà Nội tháng 12 vừa rồi. Ngày 13/12, Thủy biết tôi về nên mời đi ăn sáng", chị Xuân kể.
Không qua lại từ lâu nhưng vì nhã nhặn, chị Xuân đi ăn sáng với Thủy ngay gốc đa đầu xóm. Bé Đức cũng theo mẹ đi cùng. Ăn uống xong, chị Xuân ra chợ để trông hàng cho em gái. Bé Đức được Thủy mua cho một gói bim bim. "Khoảng 10h30, khi quay lại đón con, tưởng cháu đang chơi ở gốc đa nhưng không thấy" chị Xuân nói.
![]() |
Bé Đức, ngoài cùng bên phải. Ảnh gia đình cung cấp. |
Do đang có bệnh nên không thấy con và nghĩ bé Đức bị mất tích, người mẹ trẻ ngất nhiều lần. Trong khi đó, ba người thân trong gia đình và một số hàng xóm nhìn thấy Thủy chở bé Đức bằng xe đạp. Bà ngoại của bé lúc đó đã khẳng định chắc chắn, Thủy có ý đồ xấu. Cả nhà vào chỗ trọ của Thủy thì thấy khóa cửa. Mọi người liên lạc với chị ta nhưng Thủy chối không đưa cậu nhóc đi theo.
"Tôi đã nói qua điện thoại dỗ ngon ngọt rằng 'cháu có đưa thằng bé đi thì mang về cho cô và sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra'. Cô ta thề sống chết là lên Hòa Bình để lấy thuốc nam về uống", mẹ chị Xuân xen vào câu chuyện. Thủy còn bảo với mọi người nếu nghĩ chị ta bắt bé Đức thì "cứ việc đi báo công an, đến đầu giờ chiều tôi sẽ về lại Hà Nội". Nhưng sau đó, chị ta điện thoại về cho chủ nhà trọ hẹn đến 3 lần về cũng không thấy tăm tích.
Cả nhà nạn nhân đang như ngồi trên đống lửa thì đến tối muộn ngày 14/12, điện thoại từ trên Hòa Bình báo về, công an huyện Mai Châu đã bắt được Thủy cùng bé Đức ở xã Mường Giao. Chị Xuân nhận được tin mừng không giữ nổi cảm xúc, ngất xỉu. Chị nằng nặc đòi đi ngay lên Hòa Bình. Mọi người phải can ngăn rồi đến hơn 1h sáng ngày 15/12, 5 người trong gia đình thuê taxi đi Mai Châu.
"Sau này khi nhận được con trai tôi nghe những người ở đó kể lại, Thủy đưa bé Đức tới một gia đình hiếm muộn con rồi rao bán 20 triệu đồng. Chị ta nói dối với mọi người cho bé để lấy tiền chữa bệnh đứa con thứ hai", chị Xuân kể. 7h sáng cùng ngày, người mẹ trẻ mang theo giấy tờ chứng minh Đức là con trai mình lên công an huyện Mai Châu.
Thấy con trai đang chơi đá bóng với con của một cán bộ cảnh sát, chị khóc to, ôm con vào lòng. Thủy bị bắt và di lý về công an huyện Thanh Trì.
Trưa ngày 17/12, khi phóng viên Ngoisao.net đến nhà chị Xuân, bé Đức đã đi học trở lại. Mẹ của bé cho biết, mấy hôm trước về Hà Nội, cháu phải dùng thuốc an thần để ngủ. Đức thường bị giật mình mỗi đêm.
"Cháu kể, hôm đó được bác Thủy đưa đi bộ rồi lên một chiếc ôtô có cả tivi rồi tiếp theo đi xe máy. Cháu có đòi về với mẹ, chị ta bảo đi với bác mua đồ chơi rồi gặp mẹ sau", người mẹ trẻ kể lại.
Việt Dũng