Wimbledon vẫn là một giấc mơ xa với Henman. |
Được xếp làm hạt giống số 6 tại Wimbledon 2005, Tim Henman lại khiến dân Ăng-lê đón già đoán non về chặng đường sắp tới của anh tại 1 trong 4 giải quần vợt danh giá nhất thế giới. Bước sang tuổi 30, có lẽ chính Henman còn sốt ruột hơn người hâm mộ nhiều bởi ước mơ cháy bỏng về một lần đăng quang trên sân nhà vẫn chưa thành hiện thực.
Sinh tại Oxford Lives, chàng trai người Anh biết cầm vợt từ thủa lên 3 và khi 5 tuổi, anh đã khẳng định chắc nịch với cha mẹ rằng :"Tennis là sự nghiệp của con!". Người ngoài có thể bất ngờ về lời tuyên ngôn có vẻ "Thánh Gióng" của anh song với Tony Henman, thân phụ của Tim, điều đó là hoàn toàn bình thường. Dòng máu tennis đã chảy trong huyết quản dòng họ Henman từ... 3 đời nay. Cụ và ông nội anh đều đã góp mặt tại Wimbledon còn ông bố Tony cũng là một tay vợt không tồi. Chứng kiến trận đấu Wimbledon đầu tiên năm 6 tuổi, Tim Henman ngay lập tức xác định mục tiêu tối thượng của mình là vô địch giải Grand Slam này.
Thế nhưng đã 10 năm kể từ lần đầu góp mặt tại Wimbledon, Henman vẫn lỗi hẹn với giải đấu này dù được cả Anh kỳ vọng. Tay vợt số 1 đảo quốc sương mù đã 4 lần vào tới bán kết Wimbledon song đều thất bại cay đắng. Ngoài mặt sân cỏ quen thuộc, Henman cũng chưa một lần đăng quang tại các Grand Slam dù đã 11 lần vô địch các giải lớn nhỏ.
Bất chấp những lận đận trong sự nghiệp, trong trái tim các fan Anh, Henman vẫn là số 1 bởi hình ảnh "bi tráng" của anh trong những lần tham gia Wimbledon và Davis Cup. Chỉ 3 ngày nữa thôi, những mặt cỏ tại sân Trung tâm, London sẽ đón tiếp những anh hào trong làng banh nỉ thế giới. Và nước Anh lại một lần nữa hồi hộp...
K.L.