Suede
Tôi có một người bạn vẫn thường hỏi tôi sao lại nhiệt tình giúp đỡ cho đám cưới của cô ấy như vậy. Thật ra thì không hẳn thế, tôi thấy mình nhiệt tình với tất cả những đám cưới vì tôi cảm thấy, đám cưới đối với một người con gái có ý nghĩa hết sức thiêng liêng và mỗi cô gái đều xứng đáng là một cô dâu xinh đẹp, hạnh phúc nhất trong đám cưới của mình.
Thuở nhỏ, một trong những thú vui của tôi là nhìn trộm cô dâu mỗi khi nhà hàng xóm có đám cưới. Không nghịch ngợm như đám trẻ trong xóm cứ hát trêu: "Cô dâu chú rể, đập bể bình bông...", tôi chỉ thích đứng một chỗ, ngắm nhìn vẻ rạng rỡ của cô dâu trong ngày trọng đại nhất đời mình. Sau này khi lớn lên, đi học rồi đi làm tôi vẫn không bỏ được thói quen đó, hôm đâu thấy có đám cưới tôi cũng thường nán lại xem mặt cô dâu hay thỉnh thoảng lại ghé bảo tàng thành phố coi những đôi tân hôn chụp ảnh cưới. Sau này nữa, khi làm trong ngành giày, bao giờ giày cưới cho cô dâu cũng tạo cho tôi một niềm yêu thích đặc biệt hoặc có lẽ vì tôi muốn qua những đôi giày cưới gởi gắm những mơ ước thời thiếu nữ của mình vào đấy - giấc mơ soirée trắng.
Người ta thường nói một cô gái xinh đẹp nhất là khi cô ấy làm cô dâu. Tại sao vậy? Vì khi làm cô dâu, cô gái ấy đã mang hết những ước mơ thời thiếu nữ, mang hết niềm tin, hy vọng ký thác vào cuộc hôn nhân đó, cả những thẹn thùng, những lo lắng, những hồi hộp sợ hãi, những niềm vui, những ngại ngần, tất cả, mang cả những xáo trộn trong lòng khi khoác lên mình chiếc soirée trắng.
Soirée trắng, soirée trắng... giấc mơ thời thiếu nữ của bao nhiêu cô gái? |
Người ta bảo, rồi sẽ đến lúc ta cảm thấy đủ tin yêu để nghĩ đến việc gắn bó cuộc đời với một ai đó. Người ta bảo, một người khi đến một độ tuổi nào đó sẽ thấy khắc khoải cháy trong lòng một giấc mơ - giấc mơ xe hoa, giấc mơ soirée trắng, giấc mơ mang màu hạnh phúc lứa đôi. Ừ nhỉ, người ta có thể học được rất nhiều điều giống nhau từ cuộc đời nhưng hôn nhân đối với mỗi người có lẽ là những trải nghiệm rất khác nhau. Lẽ dĩ nhiên, không cần phải mặc vào soirée trắng thì người ta mới biết soirée trắng có ý nghĩa như thế nào nhưng tôi thì vẫn thấy cần lắm.
Soirée trắng nhắc ta cái cảm giác nôn nao đón chờ một nghĩa vụ mới, nhắc ta từ bỏ những thói quen của những ngày tháng tự do và tự nguyện bước vào một khuôn khổ mới, nhắc ta cái cảm giác tự hào lẫn hồi hộp khi học cách chăm sóc gia đình nhỏ của mình, chăm sóc những người mà mình yêu thương.
Soirée trắng nhắc nhở ta rằng không ai có thể sống mãi một mình. Cuộc sống là một con đường rất dài, tốt nhất là nên có một người chung bước, nâng đỡ, động viên, nên có một người để vực mình dậy lúc yếu đuối, ngã lòng. Soirée trắng nhắc nhở ta biết sống vì người khác nhiều hơn, nhắc ta học cách vun đắp cho tương lai, nhắc ta biết cách yêu thương hơn và sống có trách nhiệm hơn.
Soirée trắng nhắc nhở ta rằng có một nơi gọi là "tổ ấm", nhắc ta rằng đâu đấy vẫn có người chờ đợi ta về khi bước chân mỏi mệt, nhắc ta rằng dẫu con đường đời có gian nan mấy, vẫn còn một bàn tay cho ta nắm, một bờ vai cho ta dựa. Và...… soirée trắng mang đến cho ta thêm một người mẹ, một người cha. Nhưng ngoài những điều này ra, soirée trắng còn nhắc nhở ta nhiều điều khác nữa.
Soirée trắng nhắc mỗi cô gái khi khoác lên người chiếc áo trắng tinh khôi ấy hãy nhớ mà trân trọng. Yêu thương là một quá trình lâu dài và nhiều khi, yêu thương ấy cần có cả dũng khí - dũng khí để đối mặt với những thử thách trong tình yêu và cả trong cuộc sống sau này nữa.
Soirée trắng nhắc cho ta biết cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, vì vậy sống cũng là học cách chấp nhận, học cách khoan dung, học để trở nên chín chắn, trưởng thành hơn. Soirée trắng là cái đích cuối cùng của tình yêu nhưng vượt qua cái đích ấy cũng chỉ có ý nghĩa như đặt viên gạch đầu tiên cho nền móng của hạnh phúc. Người ta còn phải làm nhiều điều lắm để có những viên gạch tiếp theo cho ngôi nhà hạnh phúc của mình. Bạn có đồng ý với tôi không?
Soirée trắng, giấc mơ thời thiếu nữ của bao nhiêu cô gái?
P.S.: Người ta bảo trong cuộc đời mỗi người sẽ gặp được ba người: một là người mình yêu nhất, một là người yêu mình nhất và người sẽ cùng mình đi suốt cuộc đời. Và đối với những người may mắn, ba người đó thật ra chỉ là một. Và cho đến bây giờ, em vẫn tin rằng anh và em là những người may mắn khi tìm thấy nhau. Chỉ còn một tuần nữa thôi là giấc mơ trắng của mình trở thành hiện thực. Chỉ cầu mong giấc mơ đẹp đẽ đó sẽ là một khởi đầu cho hiện thực đẹp đẽ sau nó. Cùng cố gắng anh nhé, cho không chỉ là một tình yêu!
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Bỏ phiếu cho Trương Vô Kỵ.