Thứ ba, 28/10/2014, 11:51 (GMT+7)

'Giấc mơ màu hồng' mang tên tam giác mạch

Loài hoa nhỏ bé dịu dàng nơi cao nguyên đá khô cằn này có thể làm mềm lòng bất cứ lãng khách nào đặt chân tới Hà Giang.

Tam giác mạch là một loại hạt mạch được trồng khá nhiều ở Hà Giang. Hoa nhỏ từng chùm màu trắng hồng, trải dài trên các thửa ruộng tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Hoa thường nở rộ vào tầm  tháng 10 hàng năm.

Loài cây này được gọi là tam giác mạch vì khi kết trái, hạt của nó có hình tam giác màu hồng đậm rồi chuyển dần sang nâu đen.

Những bông hoa li ti khiến cho bất cứ ai cũng thấy dịu lòng.

Hoa màu trắng - hồng đan xen nhau.

Trước đây, người dân ở Hà Giang trồng tam giác mạch để dự trữ lương thực, dành cho những ngày hết thóc gạo, ngô khoai. Loại mạch này thường được dùng để nấu cháo, làm bánh... Tuy nhiên, nó chỉ là lương thực chống đói chứ không mang lại cảm giác ngon lành cho người ăn.

Ngày nay, các ruộng tam giác mạch đã dần thu hẹp lại vì nó không có giá trị nhiều với bà con dân tộc.

Các gia đình chỉ trồng những thửa nhỏ, thậm chí thay tam giác mạch bằng loại cây khác.

Ruộng tam giác mạch rộng nhất nằm trên đường từ Sà Phìn vào Lũng Cú.

Hoa trải trên các cấp ruộng bậc thang tạo thành những đường uốn lượn tuyệt đẹp.

Những ngày cuối tuần của tháng 10, rất nhiều khách du lịch tới đây để được ngắm nghía và chụp hình với tam giác mạch.

Không chỉ người miền Bắc mà nhiều bạn trẻ còn lặn lội từ phương Nam tới đây để được tận mắt thấy loài hoa đặc biệt này.

Bạn có thể cảm nhận được thế nào là "Cỏ cây chen lá, đá chen hoa".

Những bông hoa lung linh trong nắng.

Hạt mạch thường có màu hồng đậm hơn hoa.

Xem kẽ với tam giác mạch mùa này còn có những khoảnh trồng đậu, lá đã ngả vàng, những đụn ngô phơi khô để làm chất đốt và xa hơn nữa là ngọn núi nhấp nhô. Khung cảnh thanh bình và hùng vĩ này chỉ có thể tìm được ở chốn cao nguyên cách xa nhiều dặm đường từ nơi thị thành.

Ảnh: Minh Hà

Đánh giá phiên bản mới