Huệ Hương
(Tôi làm thơ)
Anh trở về dọn dẹp nỗi niềm riêng
Đôi tay em gặt mùa thu khoảnh khắc?
Xôn xao cũ giã từ cúc tím nhắc
Biêng biếc lòng cánh ướt hàng lệ rơi
Anh trở về… Đông - xứ lạ xa xôi
Ngược thời gian tìm em ngày nông nổi
Phố lầm lì bước chân dường chới với
Nụ cười nghiêng chạm gót muộn phiền anh
![]() |
Đôi tay gầy với vội những mong manh
Bóng thời gian chùng vai người lữ khách
Mùa thu qua đời trên đường khổ hạnh
Đông hé cười xước xát cả nỗi đau
Ngược miền em rồi vội vã chôn sâu
Chẳng hò hẹn, giã từ như xưa nữa
Phố tìm đông ồn ào khắc vết cứa
Dắt chênh vênh nghe cảm xúc im dần
Phố giật mình bởi vết cấu mùa đông
Đường tỉnh giấc cất lời ca giã biệt
Anh giấu mình hoàng hôn phía trước
Giã từ em - vết sẹo cũ xa mờ.