Em trai Giả Tịnh Văn ra đón chị tại sân bay. Vì quá nhớ con, cô đã ôm chầm lấy cháu gái. |
Sau hơn 11 giờ bay, cuối cùng Giả Tịnh Văn cũng đặt chân đến nơi mà con gái cô đang sống. Tâm sự với các phóng viên có mặt tại sân bay, cô cho biết: "Tôi sẽ không trở về nếu như chưa được gặp con. Nhưng tôi chưa biết con tôi đang ở đâu. Bây giờ tôi chỉ có thể ngồi chờ điện thoại của chồng tôi gọi tới". Trước câu hỏi cô có hối hận trước quyết định công khai chuyện gia đình cho dư luận hay không, Giả Tịnh Văn không trả lời và nói: "Tôi đến Mỹ chỉ với mục đích được gặp con, còn mọi vấn đề khác xin hãy hỏi người đại diện của tôi".
Giả Tịnh Văn cùng em trai và cháu gái trở về khách sạn. |
Khi vừa đáp xuống sân bay, Giả Tịnh Văn được gia đình em trai ra đón. Vì quá nhớ con gái, cô đã ôm chầm đứa cháu gái vào lòng để khỏa lấp nỗi cô đơn. Ngay sau đó, cô lên xe ô tô của người em trai. Theo CRI, Giả Tịnh Văn nghỉ tại một khách sạn cao cấp phía Nam Los Angeles và sẽ sớm có cuộc thỏa thuận với chồng về việc gặp con. Chuyến tới Mỹ lần này cô còn muốn giải quyết dứt điểm chuyện ly hôn và quyền nuôi con với chồng là Tôn Chí Hạo.
Giả Tịnh Văn và con gái trong một chương trình truyền hình. |
L.T.