Cường và Sang (đã bị tử hình), là những kẻ sống lang thang bụi đời từ nhỏ, trong một lần rủ nhau đến công viên Hoàng Văn Thụ để cướp dây chuyền thì gặp Hùng, làm nghề chạy xe ôm và rủ người này cùng "nhập hội". Thế nhưng, sau đó Cường, Sang cùng một tên đồng bọn khác lại bàn nhau "xử"... Hùng để cướp lấy chiếc xe 67 bán lấy tiền tiêu xài.
![]() |
Cường không nói mà chỉ cười suốt phiên tòa. |
Chiều 24/3/1996, nhóm này gặp Hùng và rủ đi thực hiện "một phi vụ". Tưởng thật nên Hùng hăng hái cùng Sang lên đường và nhanh chóng đến gặp "những người anh em". Tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, những kẻ thủ ác định "ra tay" nhưng vì trời còn sáng, sợ bị lộ nên chúng lừa nạn nhân bằng cách đưa cho người này hai chục nghìn đồng bảo đi mua... xì ke về chích, vì biết Hùng vốn là người nghiện ma túy.
10 phút sau, tại chỗ hẹn mới là một bãi đất trống thuộc địa bàn 2, quận Tân Bình, sau khi thấy Hùng đã phê thuốc, Cường đã dùng dây dù mang theo siết cổ, để 2 "đồng nghiệp" trói tay chân nạn nhân rồi đấm đá cho đến chết.
Sau khi giết người, Cường cùng hai đồng bọn không bán được chiếc xe "chiến lợi phẩm". Trong một lần chở 3 lang thang tại Củ Chi, bị cảnh sát giao thông giữ lại chúng đã "bỏ của chạy lấy người".
Không chỉ vậy, ngay sau đó, Cường, Sang cùng một số đồng bọn khác vẫn tiếp tục tổ chức đi cướp. Chúng dùng đồng bọn là nữ giả làm gái mại dâm đứng bên đường chờ khách đến hỏi chuyện thì những tên khác dùng mã tấu rượt chém và cướp lấy tài sản.
![]() |
Và sau hành lang cũng... cười. |
Sau một thời gian bỏ trốn, băng cướp này đã bị công an bắt giữ. Tên Sang đã bị xử tử hình, riêng Cường đến tận tháng 4/2002 mới "sa lưới". Tại cơ quan điều tra, Cường đã khai nhận mình cùng đồng bọn đã gây ra các vụ giết người và cướp tài sản nói trên.
Tuy nhiên, tại tòa hôm nay cũng nhưng trong giai đoạn sau của quá trình điều tra, Cường bỗng thay đổi thái độ với trạng thái của một người tâm thần. Tuy nhiên, kết quả giám định của cơ quan giám định tâm thần pháp y kết luận người này là "giả bệnh có chủ ý", theo đó phiên tòa được tiến hành bình thường.
Mặc dù suốt phiên tòa, bị cáo chỉ nhìn vào... hư không, luôn nhoẻn miệng cười và không nói một lời, nhưng tòa án TP HCM đã tuyên án Phạm Huy Cường (36 tuổi) mức án tổng hợp là chung thân cho tội "giết người" và "cướp tài sản".
Xuân Hoàng