![]() |
Vẻ ngoài của vị cảnh sát hình sự... dởm này đã làm nhiều cô gái tin tưởng. |
Lợi dụng vẻ ngoài đẹp trai, ăn nói lưu loát, Thành đã giả danh lúc là cảnh sát hình sự, lúc là nhân viên hàng không để lừa đảo. Rất nhiều cô gái trẻ đã sa vào bẫy của Thành để rồi mất rất nhiều tài sản.
Vào một ngày giữa tháng 9, công an phường Thụy Khuê tiếp một cô gái tên M., 21 tuổi, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Tây. Theo trình báo, chị M. là chủ một cửa hàng tạp hoá ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Cách đây một thời gian, khi chị đang lúi húi dọn hàng, có một thanh niên đẹp trai, ăn mặc lịch sự bước vào cửa hàng mua đồ. Trong lúc mua hàng, anh ta bắt chuyện và tự giới thiệu tên là Tuấn Anh, cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội.
Khi câu chuyện trở nên rôm rả, vị khách giới thiệu mình và các đồng đội đã phá hàng chục vụ án nóng. Tuấn Anh còn giới thiệu nhà ở Thụy Khuê và đang triệt phá một chuyên án cực lớn...
Sau buổi làm quen đó, vị khách tên Tuấn Anh còn mấy lần ghé tới quán của chị M. chơi. Sau khi biết chị M. bị viêm xoang nặng, chữa nhiều nơi nhưng chưa khỏi, Tuấn Anh đã giới thiệu chị M. đến một ông "thày lang ruột" ở Bắc Ninh và hứa sẽ chở chị M. đi lấy thuốc chỉ tốn có 100.000 đồng.
Sáng 31/8, đang đợi Tuấn Anh ở cuối đường Hoàng Quốc Việt, chị M. thấy anh ta bước vội từ chiếc taxi sang trọng xuống. Tuấn Anh bảo vừa đi làm về nên đi taxi cho nhanh. Hai người cùng lên xe của chị M. Đến ngõ 105 đường Thụy Khuê, Tuấn Anh như chợt dừng lại bảo với chị M: "Em đợi anh mấy phút, anh ghé qua nhà một chút".
Không chút nghi ngờ, chị M xuống xe đứng đợi. 15 phút... rồi hơn 1 giờ trôi qua. Chột dạ, chị M đi thẳng vào ngõ, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh "cảnh sát hình sự" đâu. Chiếc xe máy cùng túi xách chứa 3 triệu đồng cùng chiếc điện thoại cũng mất tăm theo anh cảnh sát hình sự dỏm. Biết bị lừa nên chị M. đã tìm đến công an phường Thụy Khê trình báo.
Trong khi đang truy tìm anh "cảnh sát hình sự"... lừa này, ngày 15/9, công an phường Thụy Khuê lại tiếp tục nhận được đơn tố cáo của một cô gái tên T.. Cô gái 19 tuổi này quê ở Lạng Giang, Bắc Giang, đang ôn thi đại học lần 2. Ngày 10/9, có một thanh niên gọi điện vào máy di động của chị T. nói rằng anh ta tên là Tuấn Anh, nhân viên điều hành của ngành hàng không. Tuấn Anh nói mình đang làm tại sân bay Nội Bài, có quen với nhiều giáo viên của Đại học Kinh tế quốc dân nên có thể xin cho chị T. vào học trong trường. Dù không biết người thanh niên là ai nhưng vì muốn học đại học nên chị T. đã đồng ý gặp anh ta.
Tuấn Anh giới thiệu rằng, qua một người quen nên biết chị T. có nhu cầu vào đại học, thông cảm với hoàn cảnh chị T. nên anh ta tự nguyện giúp đỡ. Sau khi bàn bạc, người thanh niên đã hẹn đưa chị T. đến nhà thầy chủ nhiệm.
Sáng 15/9, hai người hẹn nhau ở ngã tư Vọng. Chị T. đi xe máy đến đợi một lúc, chị thì Tuấn Anh xuất hiện bằng taxi đến rồi đèo chị T. đi. Đến ngõ 105 đường Thuỵ Khuê, Tuấn Anh bảo chị xuống xe đứng đợi anh ta vào nhà có việc rồi "lặn không sủi tăm".
Khi tổ công tác công an phường đang tổ chức truy bắt thủ phạm của 2 vụ lừa trên, trưa 18/9, tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy xảy ra vụ va chạm xe giao thông, dẫn đến cãi cọ. Phát hiện một trong hai đương sự tên là Tuấn Anh, có đặc điểm nhận dạng giống với thủ phạm đang cần truy tìm, thanh niên này được mời về công an phường để làm rõ.
Tại đây, công an phường Thuỵ Khuê xác định chiếc điện thoại anh ta đang dùng là của chị M. nên đã kiểm tra người và tài sản. Qua đó, các anh còn phát hiện trong người Tuấn Anh còn có giấy cầm đồ chiếc xe máy của chị T.. Xác định đây chính là đối tượng lừa đảo nên công an phường Thuỵ Khuê đã đấu tranh để làm rõ.
Cuối cùng kẻ này thừa nhận tên thật của mình là Vũ Xuân Thành, quê ở Thanh Hóa, không có nghề nghiệp. Lợi dụng vẻ ngoài đẹp trai, lại khéo léo trong việc cư xử, nói năng nên Thành đã nhằm vào các cô gái trẻ để lừa đảo. Hơn 20 tuổi, Thành đã có hai tiền án về tội này.
Khánh Ngọc