Gửi con trai của mẹ !
Vậy là ngày mai con chính thức vào lớp 1 rồi!
Việt Nam ta có câu: "Con đi trường học mẹ đi trường đời" nhưng với mẹ, con đã chính thức bước vào trường đời rồi đấy con ạ. Mẹ có thể đưa đón con mỗi ngày nhưng mẹ vẫn quyết định cho con đi xe buýt để tự lập.
Mẹ biết con mẹ rất hoà đồng với mọi người, mẹ không lo ở môi trường mới con sẽ sợ sệt, nhưng nghe con nói: "Có lẽ ngày đầu tiên con sẽ khóc đó mẹ, hi... khóc một ngày đầu thôi à !", vừa buồn cười nhưng mẹ thương quá khi thấy sự đáng yêu trong câu nói.
Thứ 5 này là sinh nhật con, con mong lắm, lên kế hoạch từ nhìu tháng trước sẽ đãi ở đâu, thế nào. Con kêu mẹ mua nhìu nhìu thiệp để mời các bạn. Mẹ nói: "Mấy bạn ở trường mẫu giáo con mẹ không biết nhà, giờ sao mà gửi". Con nói: "Không. Con mời bạn mới ở lớp 1. Mà thứ 2 mới học ngày đầu tiên con không đưa thiệp đâu. Thứ 3 mới đưa". Mẹ hỏi: "sao vậy?" thì con nói: "Để làm quen bạn mới ngày đầu đã. Bữa sau hãy mời". Mẹ không biết mới nhập học được 3 ngày thì có ai đi dự sinh nhật con không nữa. Thương quá...
Con trai ơi, mẹ muốn nói cho cả thế giới này biết rằng: Tuy con có gương mặt rất đáng yêu, nhưng điều mẹ tự hào với mọi người không phải ở điểm đó mà là ở chỗ con rất hiền lành, ngoan ngoãn và tình cảm. Mẹ thật có phước lắm mới được con đầu thai làm con của mẹ. Mẹ đi làm, con lo mẹ mệt nên hỏi mẹ có chỗ ngủ không? Con bị ba mẹ đánh mắng vì ham chơi, con không bao giờ khóc nhè ăn vạ. Tối mẹ ôm con hỏi thăm con bị đánh có đau không con lắc đầu và nói: "Con chỉ buồn thôi". Mẹ nhờ con giúp việc nhà, lúc nào con cũng sẽ làm.
Mẹ khen con giỏi, cái gì Phê cũng làm được hết á thì lúc nào con cũng nói: "Đúng rồi" và sau đó tìm một điểm nào đó chưa ngoan của mình ra nói thêm vế sau, ví dụ như "nhưng con còn ị chưa giỏi".
12 năm học trôi qua nhanh lắm, mẹ cũng không biết tương lai con học có giỏi không, sau này con sẽ làm gì, trở thành người nổi tiếng, người thành đạt hay chỉ vừa đủ ăn. Mẹ không thể đoán được nhưng chắc chắn 1 điều mẹ tin rằng: Con sẽ là một người đàn ông lương thiện và có trách nhiệm, con trai ạ".