Hôm nay mình gặp một khách nam tư vấn phẫu thuật hẹp bao quy đầu, mình không làm nên chuyển ngay cho bên ngoại niệu. Bỗng nhớ lại sai lầm khi chữa bao quy đầu cho con khi còn nhỏ. Hồi nhỏ thằng lớn của mình bị hẹp bao qui đầu nặng, suốt ngày nó cứ nằm xấp chà sát cái “chim” xuống giường vì ngứa ngáy. Mẹ nhìn chịu không nổi nên bắt buộc ba bé phải chữa ngay. Vì ba bé là bác sĩ ngoại khoa, cũng từng phẫu thuật hẹp bao quy đầu nhiều rồi, nên tự tin làm cho con luôn.
Cho bé uống giảm đau cho ngủ xong, hai ba mẹ phẫu thuật cho con. Ông ba xót con, sợ con đau trong lúc phẫu thuật nên tiêm thuốc tê hơi nhiều, phồng lên. Sau khi phẫu thuật qui đầu xong yên ổn, đến sáng hôm sau, cả hai người nhìn hết hồn vì con chim viêm to, sưng phồng. Còn thằng nhỏ khốn khổ, tự nhiên sáng thức dậy phát hiện cái chim của mình thật khủng khiếp. Mà tội nghiệp vô cùng, nó nằm im chịu trận không nhúc nhích. Vết thương sưng viêm ngày một trầm trọng hơn, da quy đầu còn lại bị thiếu máu nuôi, hoại tử hết một phần. Mất cả hai tháng trời mới lành, thằng nhỏ trong hai tháng nằm ngủ thẳng người, không nghiên qua nghiêng lại xíu nào, y như xác ướp. Và tiếp tục bị dính. Tiếp tục khổ hơn.
Sau đó khi khám một bác sĩ Niệu Nhi, bác sĩ bảo quan điểm bây giờ sẽ không mổ bao quy đầu cho trẻ dưới 6 tuổi. Bác sĩ nào mà mổ kỳ vậy? Dạ bác sĩ quen của gia đình em (đâu dám nói bác sĩ ba nó đâu hic hic khổ).
Ám ảnh việc đó đến nỗi, suốt 3 năm tiếp theo thằng nhỏ không cho ai sờ đến chim. Mỗi lần muốn rửa sạch phải năn nỉ, thuyết phục mãi. Thấy mặt ông bác sĩ nào chuẩn bị tụt quần nó là nó khóc muốn ngất đi. Hậu quả là người ta 15 tuổi mới tụt qui đầu ra, em thì mới 3 tuổi quy đầu đã rõ ràng. Đi học vô trường có kiểu chơi so sánh chim với nhau. Tự nhiên về nhà hỏi mẹ: "Mẹ ơi, trái ớt của bạn hình dài nhọn, sao của con hình chữ nhật?" Mẹ nó méo mặt, vậy mới lạ con.
Bé trai rất dễ bị hẹp bao quy đầu, nhưng quan niệm mới trong cách chữa thì chỉ tụt da dần dần chứ không phẫu thuật ở trẻ dưới 6 tuổi. Nếu mẹ nào có con bị thì khám ở Nhi Đồng, bác sĩ dùng tay kéo tụt da cho bớt dính dần dần. Mỗi lần tụt có 10.000 đồng (bác sĩ làm cho con mình xong mình ngại ghê vậy).