Con gái yêu dấu của mẹ!
Mẹ vẫn nhớ như in ngày ấy - ngày 13/2, vào lúc 7h25 phút là khoảnh khắc thật thiêng liêng và hạnh phúc khi bé con của mẹ cất tiếng khóc chào đời. Mẹ đau lắm. Song, mẹ quên tất cả khi nhìn thấy con. Khi đó, lòng mẹ lâng lâng khó tả khi được ôm con vào lòng, cho con ti những giọt sữa non đầu tiên. Và giờ đây, mẹ biết có một thiên thần bé nhỏ cần mẹ chở che. Mẹ đã rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc. Con thật đáng yêu khi đưa đôi môi chúm chím mấp máy ti mẹ.
Vì mẹ sinh thường, nên ba ngày sau bác sĩ cho mẹ con mình về nhà. Gia đình mình đón chào thêm thành viên mới là con. Gia đình nhỏ chỉ có ba, mẹ và con. Lần đầu làm mẹ, mẹ đã không khỏi lóng ngóng vụng về, nào là tã sữa, tắm con. Nhà mình neo người nên hầu như mọi thứ mẹ đều làm hết cho con. Mỗi khi con nôn trớ, mẹ sợ và lo lắm. Mẹ còn phải bồng cho con ngủ vì con bị trào ngược, ngủ hay quấy khóc. Mẹ cũng buồn và lo âu không biết con đã no sữa chưa. Vì con ti mẹ hoàn toàn nên mẹ không biết con no chưa. Mẹ lại mày mò tìm hiểu, nào là bàn tay phải duỗi thẳng khi no sữa, nào là số lần tã ướt... Nguyên một ngày mẹ xoay như chong chóng.
Dù có vất vả, nhưng mẹ vui lắm khi nhìn bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của con. Mẹ cảm ơn trời Phật đã cho con đến bên mẹ. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, cũng đến ngày con bắt đầu ăn dặm. Tháng thứ 6, mẹ tập cho con ăn bột ngọt trước, sau đó dần chuyển sang bột mặn. Con háu ăn lắm cơ. Mẹ đút muỗng nào là con ăn hết muỗng đó. Mẹ vui lắm. Con ăn không cần dỗ dành gì cả. Có lẽ con cảm nhận được những vất vả của mẹ nên ngoan lắm.
Ba chạy xe nên nhà chỉ có hai mẹ con. Con là niềm vui và động lực của mẹ hàng ngày. Con thích tắm lắm cơ. Con cũng hay nghịch nước. Có một lần mẹ mới bỏ con vào chậu tắm, do nghịch nước nên khiến con sặc, làm cho mẹ một phen hú vía.
Đến tháng thứ 8, mẹ cho con tập xúc thức ăn. Mỗi lần con ăn là trây trét hết cả tóc tai, trông như con mèo. Mẹ đút con không cho. Con cứ giành muỗng đòi tự đút. Thôi thì mẹ để con tập làm người lớn vậy. Sau mỗi lần con ăn là mẹ bở hơi tai dọn dẹp.
Tháng này, con đã biết bò. Con bò lung tung lắm làm mẹ theo cũng mệt luôn. Con còn hay nhặt những cái gì con thấy và đều cho hết vào miệng, nên mẹ luôn chú ý quan sát. Lúc này con cũng bắt đầu mọc 2 chiếc răng xinh xinh. Con được cái không sốt, chỉ ngứa nứu và hay chơi trò kéo ti mẹ, làm mẹ đau lắm mà không dám la sợ con khóc. Đôi mắt con long lanh mỗi lần kéo cho ti mẹ dài ra. Mẹ thấy con hớn hở lắm. Mẹ thì toát cả mồ hôi.
Tháng thứ 9, con tập đi những bước đi đầu tiên với sự dìu dắt của mẹ. Nhìn đôi chân con chập chững đi xiu vẹo, ba hay chọc là say rượu. Nhìn con mặc mỗi cái bỉm rồi đi chập chững mới yêu làm sao. Con thích mặc quần áo đẹp. Mỗi lần mẹ hỏi áo đẹp đâu là con chỉ vô áo. Mẹ thích thay quần áo cho con lắm, vì nhìn con mặc bộ nào cũng xinh. Lúc này con cũng nghịch lắm, không như thời gian đầu nữa. Mẹ mặc quần áo cho con cũng khó khăn lắm. Có khi con ngang không chịu mặc, lúc thì con lại đòi mẹ mặc vô. Con còn biết chỉ cái áo nào muốn mặc nữa.
Đến tháng thứ mười, con bi bô tập nói ba ba làm cho ba con hạnh phúc lắm. Mẹ ganh tỵ lắm vì mẹ trông con suốt ngày vất vả mà con đâu có gọi tiếng mẹ đầu tiên. Thời gian cứ thế trôi qua, giờ con đã 15 tháng rồi, và giờ thì con nói suốt ngày. Những từ đơn con đều nói được hết như gà, cá, bò, thậm chí ai hỏi ba làm gì con cũng biết nói hai từ "chạy xe". Con giỏi lắm cơ.
Tóc con nay đã dài ra. Hàng ngày, mẹ làm điệu cho con. Mẹ cột 2 chùm nhìn yêu lắm. Mẹ chưa đi làm. Mẹ định để con 2 tuổi, đủ cứng cáp, mẹ sẽ gửi con rồi mới đi làm lại. Nghĩ đến thời gian sắp tới phải xa con, mẹ buồn lắm. Những ngày trông con tuy vất vả nhưng mỗi ngày trôi qua đối với mẹ đều hạnh phúc và an nhiên. Con luôn là một niềm tự hào đối với mẹ. Mẹ có nhiều điều muốn kể về con cho mọi người nghe.
Mẹ cảm ơn trời Phật đã đưa con đến với mẹ. Mẹ mong con ăn ngoan chống lớn, và sẽ trở thành một đứa con ngoan của mẹ. Mẹ và ba yêu con bé tôm nhiều lắm!







Nguyễn Thị Xuân Mai
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |
