Xử lý nước Tại một vùng bị bệnh dịch tả hoành hành, sĩ quan thuộc ngành y tế của quân đội đến thăm trại lính và hỏi một hạ sĩ: "Các bạn xử lý thế nào để nước có thể uống được?".
Không biết mắt ở đâu Một họa sĩ trường phái trừu tượng phàn nàn với bạn: "Bà khách hào phóng mà tớ vừa vẽ xong lại mò đến đòi đổi màu mắt".
Cứ tưởng tín hiệu xuất phát Một nữ vận động viên đua xe đạp vượt đèn đỏ. Viên cảnh sát phải thổi mấy hồi còi, cô mới chịu dừng lại.
Đổ hết cho vợ Một anh chàng lái xe lóng ngóng thế nào đâm luôn vào cột điện phải đưa xe đi sửa nhưng mấy ngày sau anh ta lại đâm phải một cái cây.
Lý do chen lấn Một nhà biên kịch bảo đồng nghiệp: 'Rất tiếc anh không đến dự buổi công diễn đầu tiên vở kịch của tôi. Người ta chen lấn xô đẩy nhau ở trước cửa phòng bán vé'.
Tương đương Hai vợ chồng vào tiệm bán giày. Cô vợ ngắm nghía một hồi rồi nói với chồng: 'Anh xem đôi giày này đẹp không, trông cứ như hai con thuyền nhỏ ấy…'.
Bảo hành trong 90 ngày Một bà khách hỏi nhân viên bán hàng: 'Phiếu bảo hành này ghi là trong 90 ngày có nghĩa là gì?'.
Quà tặng vợ Trước cửa siêu thị, một khách hàng hỏi người bảo vệ: "Tôi có thể tìm mua tặng phẩm cho phụ nữ ở đâu?".
Biết thế không tặng Hai người đàn ông nói chuyện với nhau: "Tuần trước đến đây, tớ thấy vườn hoa nhà cậu đẹp lắm cơ mà. Sao bây giờ lại trơ trụi và xơ xác thế này?".
Vẫn mèo cả thôi Hai tên trộm chui qua ống khói đột nhập vào một nhà triệu phú. Không may, hôm đó ông chủ lại thức khuya đọc báo nghe thấy động, hỏi: "Ai đó?".
Khắc tìm được chỗ Trời nắng rất đẹp nhưng cậu bé vẫn lấy đôi ủng cao su ra đi. Thấy vậy, bà mẹ bảo: "Con yêu, ở ngoài đường khô ráo lắm, làm gì có chỗ nào có bùn bẩn và vũng nước mà phải đi ủng?".
Không lấy hơn Vova đứng ở ngưỡng cửa nhà đón những thanh niên đến tán tỉnh chị gái mình: "Em nhìn thấy anh ôm hôn chị Maria!".
Hết hồn Bác sĩ đang đo huyết áp cho bệnh nhân, chợt lắc đầu nói bâng khuâng: "Chẳng nhẽ vừa mới loáng một cái mà đã chết rồi ư?".
Xưng hô cho đúng Trong quán thịt chó cuối tháng, một ông khách sành ăn phàn nàn với chủ quán: "Này ông chủ, con chó này thế nào mà vừa già vừa cứng, ăn gãy cả răng!".
Bao nhiêu thì đủ Trên diễn đàn, giáo sư đọc bài diễn văn về tác hại của rượu: "Các anh nên nhớ, rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng...".
Nhìn mặt để bảo hành Khách hàng khiếu nại: "Cái đồng hồ tôi mua ở đây mới dùng có nửa năm đã hỏng, chỉ còn có nước quẳng đi. Thế mà ông dám bảo là tôi có thể dùng nó đến hết đời".
Mùi quen thuộc Giám đốc cùng nhân viên ghé thăm nhà cô thư ký. Con chó của cô ta ghếch mõm sủa nhân viên mấy tiếng, rồi quay sang vẫy đuôi với sếp.
Hôn nhân như giông bão Trong giờ học về hôn nhân, giáo sư hỏi sinh viên: "Anh có hiểu tại sao người ta nói hôn nhân giống như giông bão không?".
Cần gì mặc quần Hai vợ chồng tranh luận, bà vợ nói: "Trong cuộc sống, người đàn bà cần phải có người đàn ông. Ngược lại, đàn ông cũng không thể xa rời đàn bà".
Vụng chèo khéo chống Jean đeo một chiếc hoa tai, một đồng nghiệp ngạc nhiên hỏi: "Lần đầu tiên tôi thấy anh đeo bông tai. Anh mua nó bao giờ vậy?".
Tự động hóa Giáo sư về tự động hóa giảng bài: '20 năm nữa sẽ có hệ thống máy móc, mà khi ta đưa con bò vào đằng này thì nó sẽ làm hết các công đoạn, và đưa ra đầu kia cái xúc xích".
Công việc tệ nhất Bàn chải đánh răng đau khổ: "Đôi lúc mình thấy cái nghề của mình là tệ nhất thế giới".
Chú thích phù hợp Một hôm, Giám đốc công ty chăn nuôi lệnh cho "ra lò" cuốn "Nội san" công ty và đăng ảnh của ông ở trong đó.
Lường trước tình hình Trung tâm 115 nhận được cuộc gọi: "Alô... 115 phải không, cho xe tới đón tôi ngay...".
Chờ thang máy Đêm tối, hai "bợm nhậu" say mèm đang vất vả đi về nhà. Say quá, 2 anh chàng đang bò men theo dọc... đường sắt!