Tính cả thuế VAT Cô kế toán tuổi đã ngoài băm mà vẫn một mình, nàng lấy làm lo lắm, có ai hỏi cũng bảo mình mới 30.
Nguyên tắc Tên cướp dùng súng khống chế một người đàn ông vào lúc 2h sáng. Hoảng sợ, nạn nhân rút từ trong túi ra bao thuốc mời tên cướp, mong hắn nghĩ lại đừng lấy đi hết số tiền mà ông có.
Y học tiến bộ Bác sĩ bảo với bệnh nhân cũ: "Trước khi anh ngủ, anh hãy ăn một trái táo hoặc uống một cốc sữa nhé. Rất có lợi cho sức khỏe của anh đấy".
Ai ngu Tom có một chiếc ô tô mới toanh. Một hôm hắn lái xe đến chỗ Johny và nói: "Mày cho tao cầm chiếc xe này với giá 1 đôla, 2 tháng sau tao sẽ đến chuộc".
Dày vò quân thù Trong quân đội, trung sĩ hỏi: "Khi các đồng chí ngủ, kẻ thù đâu có chợp mắt! Từ đó ta có thể rút ra điều gì?".
Cứ tưởng bị xàm sỡ Cảnh sát hỏi một cô gái vừa đến trình báo bị cướp: "Tại sao cô bị tên cướp giật mất dây chuyền vàng mà không kêu ngay, lại để nó chạy cả trăm mét mới hô hoán?".
Ghét cám Tí đang ngủ mơ màng trong lớp bỗng cô giáo hỏi: "Tí, qua câu chuyện vừa đọc em thấy ghét nhân vật nào, Tấm hay Cám, vì sao?".
Chó treo mèo đậy Mẹ dặn con: "Con ở nhà trông mâm cơm. Nhớ là chó treo mèo đậy đấy. Mẹ phải đi đàng này một lát".
Người mẫu khó tính Cô giáo gọi Thomas đứng lên khiển trách: "Bài văn tả con chó của em chữ rất xấu, giấy bẩn và chưa làm xong, tại sao vậy?".
Nghệ thuật bán hàng Một anh chàng vào xin việc tại cửa hàng đồ cổ, hỏi sơ qua về tuổi tác và trình độ xong, ông chủ giơ lên một thanh gỗ mục và hỏi: "Anh nhìn kỹ đi xem đây là cái gì?".
Vỗ tay vì nhiều muỗi Một nghệ sĩ đi diễn lưu động trở về, nói với bạn "Thật là một chương trình thành công".
Ngủ bù Đêm con thức khuya quá, bố lo lắng nhắc nhở: "Dạo này con thức khuya quá, không có lợi cho sức khỏe đâu".
Khách hàng luôn đúng Ngày đầu vào làm ở một cửa hiệu, chàng nhân viên trẻ được ông chủ dặn dò: "Anh đừng quên, khách hàng bao giờ cũng đúng".
Vỗ tay vì hạ màn Tác giả kịch bản khoe với bạn: "Cậu biết không, khi màn hạ xuống, tất cả khán giả vỗ tay vang dội nhé".
Tưởng ai Ngôi sao màn bạc đang ngồi ăn trong nhà hàng sang trọng thì một anh chàng tiến đến lễ phép hỏi: "Xin lỗi cô, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải. Có lẽ là ở một trận quần vợt gần đây".
70 người dưới chân Hai người bạn thân lâu ngày mới gặp nhau. Sau một hồi hàn huyên ôn lại chuyện xưa, họ chuyển sang đề tài công việc.
Chơi khó nhau Anh chàng hết tiền liền nhắn tin cho bạn thân: "Mày làm gì đấy? Mua cho tao cái thẻ!".
Đoán được hướng gió Nhân viên môi giới nhà đất nói với khách hàng: "Thành thật với khách hàng là tôn chỉ nhất quán của chúng tôi".
Giàu vì bảo hiểm Một đại lý bảo hiểm đang sôi nổi thuyết phục khách hàng: "Thưa ngài, nếu bị mất ngón tay cái, ngài sẽ được đền bù 10% số tiền bảo hiểm, tức là khoảng 100 triệu".
Trở về ngay thôi Một bà khiếu nại với văn phòng cung cấp người giúp việc: "Cô gái mà các chị gửi tới làm việc cho tôi đã bỏ trốn cùng chồng tôi!".
Không muốn thoát tội Kết thúc phiên toà, một đạo diễn điện ảnh có tuổi bị buộc tội "quấy rối tình dục" với nữ diễn viên trẻ.
Tác dụng của yoga Michelle có tật hay cắn móng tay. Một người bạn gái khuyên cô nên học yoga, môn này sẽ giúp giải toả stress.
Kết quả liên kết Chàng trai hỏi bạn: "Cậu làm thế nào mà chỉ trong 3 năm đã có được một sản nghiệp đàng hoàng như thế này?".
Thuốc mọc tóc Một ông hói đến quầy dược phẩm hỏi người bán hàng: "Xin hỏi, loại thuốc mọc tóc của ông có hiệu quả không?".
Vô ơn Ông bố mắng con là bác sĩ: "Tao đã làm tất cả cho mày tốt nghiệp trường Y, để bây giờ mày lại cấm tao hút thuốc và uống rượu à?"
Ăn nhầm Trong ký túc xá, một chàng vừa tỉnh dậy ngồi khóc hu hu, bạn khác lại hỏi: "Ủa, sao mày khóc?".
Không sợ chết Sĩ quan thấy lính uống rượu nhiều liền hỏi: "Này, cậu không biết nhiều người đã chết vì rượu à?".
Ví dụ thực tế Trong giờ hóa học, để minh họa cho hiện tượng oxy hóa, cô giáo hỏi Bin: "Em hãy cho biết nếu chúng ta ném một thỏi sắt ra ngoài đường, sau một tuần thỏi sắt sẽ ra sao?".
Nguyên nhân bạo lực Hai cậu học trò ngồi tán gẫu trong giờ giải lao: "Mình nghĩ tivi là nguyên nhân gây ra bạo lực".