Lần nào con cũng nhìn không chớp mắt, theo dõi mọi cử chỉ của các chú và còn nói với ba "đèn vàng là chuẩn bị dừng, đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới được đi". Nhìn các chú trong bộ đồng phục vàng, con nhoẻn miệng cười, ngước lên nhìn ba và bảo "lớn lên Đạt muốn làm cảnh sát giao thông như chú, hướng dẫn mọi người biết cách chạy xe".
Mỗi ngày đưa đón con đến trường, hai ba con mình đều đi ngang ngã năm gần nhà. Nơi ấy, xe cộ tấp nập, nhưng luôn có cảnh sát giao thông đứng điều phối dòng di chuyển để tránh ùn ứ. Mỗi lần thấy chú là con reo lên "Chú cảnh sát kìa ba ơi. Đạt ước mơ làm cảnh sát", con chỉ tay về chàng thanh niên dáng người cao to, nước da bánh mật, tác phong nhanh nhẹn, miệng cầm còi, hai cánh tay đưa lên hạ xuống nhanh chóng giải tỏa ách tắc giao thông tại góc đường quen thuộc.
Con mê làm cảnh sát giao thông đến nỗi bảo ba mẹ phải mua bộ đồ giống các chú mới chịu. Mỗi lần thấy chú Trường kế bên nhà là con lon ton chạy theo, quấn quýt không rời, vì chú làm trong lĩnh vực này, nên kể cho con rất nhiều điều thú vị.
Con hay chơi trò làm cảnh sát với anh Hai, lúc nào cũng sắm vai chú cảnh sát điều tiết giao thông. Mỗi đứa lấy chiếc xe đồ chơi, vạch đường kẻ lên sân nhà, rồi cho 2 chiếc xe cùng chạy, lúc thì giả dụ chạy đi mua đồ cho mẹ, lúc thì nghĩ ra cảnh 2 chiếc xe chạy về quê nội. Con bảo anh phải đi hướng này, hướng kia mới đúng, đèn đỏ là phải dừng đúng vạch, không được lấn lên một chút nào con mới chịu. Con còn hướng dẫn anh "phải chạy từ từ thôi, kẻo va với xe khác đó anh Hai và sẽ bị chú cảnh sát phạt".
Thấy con dáng người thấp bé so với các bạn đồng trang lứa, lại thích vẽ, các bác hay hỏi con "Lớn lên Đạt làm họa sĩ nha, con có khiếu vẽ nè", con liền thanh minh ngay "Không, Đạt ước làm cảnh sát giao thông cơ". Con bảo với các bác "Đạt nghe lời mẹ uống nhiều sữa là cao lớn, sẽ được làm chú cảnh sát, mặc đồ giống chú cảnh sát luôn".
Con chưa biết diễn đạt trọn vẹn ước mơ của mình, nhưng qua những chia sẻ mộc mạc, thơ ngây của con, ba mẹ phần nào hiểu hình ảnh đĩnh đạc, oai phong của các chú trong nỗ lực giữ trật tự an toàn giao thông cho mọi người đã khiến con ngưỡng mộ, muốn theo đuổi nghề nghiệp này trong tương lai, góp phần mang lại bình yên cho xã hội.
Bức tranh bên dưới con vẽ chú cảnh sát giao thông trong trang phục màu vàng giúp đỡ hai mẹ con từ cửa hàng tạp hóa đến vạch kẻ dành cho người đi bộ để sang đường. Ôtô, xe máy dừng trước vạch, để người đi bộ sang đường an toàn. Nét mặt ai cũng vui tươi, thực hiện đúng phận sự của mình khi tham gia giao thông.
Ở bức tranh khác, con vẽ lại chú cảnh thông mà ba con mình thường gặp ở giao lộ mỗi khi đưa con đến trường, chú đang thực thi nhiệm vụ góp phần điều tiết giao thông để mọi người di chuyển an toàn. Cạnh đó là cửa hàng bán bánh kẹo Bibica mà hai mẹ con thường ghé. Con bảo rất thích bánh bông lan Hura, lúc nào cũng có trong cặp để con dùng vào giờ ra chơi, bữa xế. Nhà mình cũng hay ghé Bibica để mua quà bánh về cho ông bà nội uống trà và tận hưởng niềm vui sum vầy bên con cháu mỗi cuối tuần.
Cả nhà mình thường gọi con là "chú cảnh sát nhỏ". Mỗi lần như thế, con thích lắm, cười tít mắt để lộ hàm răng sún, ra vẻ đầy tự hào. Có khi con còn tạo dáng cầm còi, đội nón bảo hiểm, huơ tay giữa nhà, ánh mắt nghiêm nghị như thể đang điều tiết giao thông và nói "anh Hai sang trái để mẹ quét nhà".
Con hỏi mẹ "muốn thành chú cảnh sát, con phải làm sao hả mẹ". Khi nghe mẹ bảo con phải chịu khó ăn nhiều, chơi thể thao để có vóc dáng cao lớn, học hành chăm chỉ mới biết cách hướng dẫn mọi người di chuyển an toàn trên đường, không được chơi game để giữ cho đôi mắt sáng khoẻ, nếu phải đeo kính cận con sẽ không theo nghề này được..., Đạt gật gù ra vẻ hiểu chuyện lắm.
Dù con theo đuổi ước mơ nào, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ lựa chọn của con, để con sống trọn với đam mê của bản thân, làm những điều tích cực cho xã hội.
Huỳnh Tuấn
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cũng vẽ ước mơ" từ ngày 10/8 đến ngày 6/9. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 3 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Một giải thưởng tháng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |