Xuân Uyên, con gái 6 tuổi của chị Hồng Phước bên cây cherry chín mọng trong vườn nhà.
Giống ổi được mang từ Việt Nam qua rất giòn và ngọt.
Chị Phước chia sẻ, thời tiết lại Canada mùa đông rất khắc nghiệt. Khi đông tới, phần lớn cây cối không thể chịu được nhiệt độ âm 40 độ C. Sang mùa xuân, chị phải trồng lại toàn bộ rau và hoa, cây ăn trái thì chọn mua loại ngủ đông.
Gốc cóc sai trĩu quả.
Cây nhãn được chị Phước mua giống tại chợ cây mùa xuân, quả nhỏ nhưng rất ngọt.
Chị Hồng Phước tiết lộ, giống táo này giòn, ngọt và thơm hơn táo ta lại rất dễ trồng.
Trong vườn nhà chị, trái nào cũng sai quả, lá xanh biếc.
Mỗi ngày, chị Phước thu hoạch trái cây lượng vừa đủ để làm salad, sinh tố. Với một số loại trái, chị làm mứt hoặc trộn sữa chua cho các bé.
Ngập tràn hoa cỏ trước hiên ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Hồng Phước.
Bà mẹ sinh năm 1978 ưu tiên những loại hoa có sắc màu rực rỡ và hương thơm dễ chịu.
Cây hoa ly đang kỳ nở rộ.
Mỗi góc vườn đều có thể trở thành nơi chụp ảnh lý tưởng dành cho bạn bè, người thân khi tới thăm nhà chị Hồng Phước.
Lam Trà
Ảnh: NVCC