Tôi và bạn cùng họ Nguyễn, cùng tuổi Nhâm Thân, chúng tôi bắt đầu quen nhau từ lúc rời ghế nhà trường THPT, thi đại học xong bạn học ở Sài Gòn còn tôi học ở quê, cách xa nhau 3 năm nhưng tình cảm hai đứa dành cho nhau rất chân thành. Sau 3 năm, tôi bước vào Sài Gòn với việc là nhân viên kinh doanh, chúng tôi được gần nhau nên rất vui vẻ và hạnh phúc, nhiều lúc cãi nhau nhưng chỉ vài phút lại làm lành, không khi nào giận lâu quá một ngày. Hạnh phúc của chúng tôi cũng khiến bạn bè phải ghen tị.
Đầu năm 2014, tôi có lên nhà bạn chơi, vì trông ngoại hình cao ráo dễ nhìn nên gia đình bạn vui vẻ và rất thích tôi. Đến năm 2016 biết chúng tôi cùng họ và cùng tuổi, gia đình bạn có đi xem bói chuyện tình duyên về nói hai đứa không hợp nhau, cưới về sẽ khó làm ăn, cuộc sống không tốt (một mất một còn). Lúc đó gia đình chỉ nói vậy thôi chứ không làm khó hai đứa. Chúng tôi biết tin đó thấy sợ lắm nhưng vẫn quen nhau. Gần đây hai đứa đi chơi xa, chụp hình thì gia đình bạn thấy chúng tôi vẫn quen nhau nên điện thoại cho bạn nói cần quyết định sớm, đừng tiếp tục kéo dài, để tôi còn quen người khác có tương lai hơn.
Chúng tôi buồn lắm, bạn nói không muốn chia tay và tôi cũng thế. Tôi sợ lúc đó gia đình không cho, bạn lại khó xử. Hai đứa chỉ biết ôm nhau khóc thôi. Giờ tôi phải làm sao?
Huyền
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu