Chúng mình gặp nhau tình cờ khi VCCI Thanh Hóa tổ chức trận bóng tất niên giữa đội "các chàng rể" và đội "thanh niên". Khi đó, chồng mình là cầu thủ bất đắc dĩ được gọi đến cho đủ đội hình bởi vì có một chàng rể không tham dự được. Trong lần đầu tiên ra mắt, với cú hat-trick vào lưới đội "Thanh niên" anh đã được đội trưởng "các chàng rể" cho một vé "rể dự bị".
Tình yêu của chúng mình gắn với những trận bóng, giản dị, mộc mạc không có nến và hoa, không có những cảnh lung linh như tâm hồn con gái hay tưởng tượng, cũng không có màn tỏ tình ngọt ngào như các bộ phim tình cảm. Tình yêu đến nhẹ nhàng, êm ả như cơn gió nhỏ ấm áp và trong lành.
Mới mùa xuân nào chàng rể dự bị giờ đã trở thành tiền đạo chính thức trong đội hình các chàng rể VCCI rồi. Ngày 21/11 vừa qua "hai con Trâu" đã chính thức về chung một mái nhà.Đôi lúc, mình vẫn tự hỏi phải chăng "duyên số" và thầm cảm ơn khoảnh khắc thoáng qua trong phút giây gặp gỡ đó đã không để hai con người lướt nhẹ qua nhau.
Hôm đi chụp ảnh, chồng mình mới ốm dậy sau một tuần sốt nằm ở nhà, trời lại mưa. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không làm giảm đi sự nhiệt tình, háo hức của hai vợ chồng. Là một người luôn theo dõi cuộc thi ảnh cưới trên Ngoisao.net từ những ngày đầu, mình đã tưởng tượng, ao ước một ngày nào đó khi trở thành cô dâu sẽ tham gia cuộc thi nhưng đến khi quyết định gửi thì lại e dè.
Được sự ủng hộ, động viên của anh, chị em đồng nghiệp mình thêm tự tin tham dự cuộc thi ảnh cưới tháng 12 của Ngoisao.net với hy vọng có thể chia sẻ những khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời mình với tất cả mọi người. Đây cũng là món quà nhỏ mình tặng người chồng thân yêu của mình nhân dịp kỷ niệm ngày hai đứa gặp nhau.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ
tại đây.