Năm nay, tôi 23 tuổi và anh 28 tuổi. Tôi đến với anh thật tình cờ, anh là khách hàng của tôi. Chúng tôi chỉ mới chính thức quen nhau hơn một tháng nay nhưng sao mọi chuyện cứ rối tung rối mù mà tôi thật sự không biết nên làm thế nào. Quen nhau hơn một tuần thì anh dẫn tôi về ra mắt gia đình anh. Mẹ anh hiền và tốt tính lắm nên tôi cũng an tâm phần nào.
Trên đường chở tôi về hôm đó, tôi hỏi anh về một người bạn nhắn tin cho tôi qua facebook. Tôi không một chút nghi ngờ là người đó có mối quan hệ với anh. Anh đã thú nhận tất cả và kể tôi nghe về chuyện tình hơn 5 năm của anh. Tôi hơi buồn nhưng thật sự thấy có cảm tình hơn với anh vì dù sao anh cũng thật lòng, ít nhất là trong chuyện này. Nhưng có một chuyện mà anh không kể cho tôi nghe là anh và người đó đã quan hệ với nhau, có em bé và anh xúi người đó bỏ cái thai đi. Thật sự đối với tôi, chuyện yêu nhau và đi quá giới hạn, tôi hoàn toàn thông cảm.
Rồi người đó đã tìm đến tôi, nói chuyện rất nhiều, khi cười, khi khóc và nghe có vẻ cũng rất gian dối nhưng tôi tin cô ta hoàn toàn. Sau đó, mẹ của cô ta, bạn của mẹ cô ta, cả bạn bè cô ta nữa điện thoại và mắng nhiếc tôi. Họ còn đe dọa tính mạng của tôi nữa. Tôi không hiểu được chuyện gì cả. Tại sao người ta đổ tội cho tôi, phải chăng tôi chen ngang vào mối tình 5 năm ấy, phải chăng tôi phá vỡ hạnh phúc của người ta?
Tôi đã nói chuyện với anh. Anh xin lỗi và thừa nhận tất cả là sự thật. Anh bảo anh hết tình cảm với cô ta rồi, giờ chỉ còn là trách nhiệm thôi. Tôi nén nỗi đau và khuyên anh quay về với cô ta, dù sao cô ấy cũng trao một thời thanh xuân cho anh. Nhưng anh bảo nếu tôi rời bỏ anh thì anh cũng không quay lại với cô ta. Mới tuần rồi anh chuyển một khoản tiền cho cô ta, bảo là muốn giúp đỡ người ta đi xin một công việc. Anh kể tôi nghe rất nhiều, lý do chia tay là do bố và gia đình anh không cho quen cô ấy. Giờ bố anh cũng mất rồi, anh không muốn phải nuốt lời. Tôi được biết là anh cũng dẫn cô ấy đó về nhà chơi nhiều lần. Tôi không biết phải thế nào? Khi gặp anh, tôi đã nghĩ đến một ngôi nhà hạnh phúc, yên bình.
Tôi và cô ta bằng tuổi thì tại sao gia đình anh không chấp nhận cô ấy vì lý do không hợp tuổi? Còn với tôi thì cả gia đình anh đều muốn chúng tôi kết hôn? Tôi thật sự không hiểu điều gì hết. Khi xảy ra chuyện, tôi không một lời nói nặng nhẹ với anh, cũng không kể hết những lời nói thậm tệ mà tôi nhận được từ những người đó. Tôi biết là anh cũng đang rất phiền lòng nên không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Nhưng tôi không biết là anh có thật lòng với tôi không hay anh chỉ muốn cưới vợ để yên chuyện, để cho qua rắc rối? Có lý do nào nữa mà tôi không biết?
Cứ nghĩ đến cô người yêu cũ là tôi không bình tĩnh được, bệnh tim của tôi lại tái phát. Anh cũng biết tôi bây giờ thế nào, có thể tôi không có được thiên chức làm mẹ nhưng anh vẫn động viên tôi rất nhiều.
Tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này mà không tìm được cho mình một lối thoát. Tôi yêu anh rất nhiều.
Mọi người giúp tôi với.
DT
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.