Paul Min, em trai của Michelle Min, vợ Bryan Walker, cho biết gia đình đã thống nhất đưa cố CEO vào cơ sở điều trị vì lo ngại tình trạng của ông ngày càng nghiêm trọng. Kế hoạch này dự kiến thực hiện đúng ngày 2/10, khi Bryan và Michelle được phát hiện tử vong trên sân căn biệt thự ở Oakland Hills, California.
Một chi tiết khiến Paul nghi ngờ Bryan đã biết kế hoạch của gia đình là ông tìm thấy một mẩu giấy liệt kê tên một số cơ sở điều trị. "Tôi đoán ông ấy đã nhìn thấy mẩu giấy đó hoặc bằng cách nào đó biết Michelle định đưa ông ấy vào cơ sở điều trị", Paul nói với Los Angeles Times.
Theo Paul, Bryan từng đề nghị cả ba người gồm ông, Michelle và Bryan cùng "kết thúc mọi chuyện". Hai chị em lo lắng trước lời nói này nhưng không nghĩ Bryan có thể gây hại cho họ, bởi ông vốn được gia đình xem là người tốt bụng và tận tâm.
Paul cho rằng Bryan có thể đã chống lại kế hoạch đưa mình đi điều trị. Ông nghi ngờ đây có thể là một trong những yếu tố dẫn đến việc Bryan sát hại vợ rồi tự kết liễu, nhưng nhấn mạnh bản thân không biết chắc điều gì đã xảy ra trong những giờ cuối cùng của hai vợ chồng. Cảnh sát Oakland cũng chưa xác định ai là người nổ súng và vẫn để ngỏ khả năng giết người rồi tự sát.
Vợ chồng Bryan Walker và Michelle Min trước khi tử vong. Ảnh: CA Post
Khủng hoảng của Bryan bắt nguồn từ những vấn đề tài chính xảy ra trong thời gian gần đây. Ông âm thầm thế chấp một số bất động sản của gia đình, đầu tư vào các giao dịch rủi ro và sử dụng đòn bẩy. Đến giữa tháng 9, Bryan tin mình đã mất hơn 100 triệu USD. Paul cho biết cú sốc này khiến ông suy sụp, thu mình và khóc trong nhiều tuần.
Michelle vẫn cố gắng giúp chồng. Bà thuê một kế toán ở Chicago để rà soát tình hình tài chính và tìm cách trấn an Bryan. Theo Paul, người này cho rằng tình hình có thể không nghiêm trọng như Bryan nghĩ, nhưng tinh thần của ông khi đó đã suy sụp.
Trong khi Bryan ngày càng bất ổn, Michelle không tỏ ra quá suy sụp vì những biến động tài chính. Bà từng nói với em trai rằng muốn rời vùng Bay Area để sống đơn giản hơn.
Khoảng 10h43 ngày 2/10, cảnh sát nhận tin báo về tiếng súng tại khu vực Panoramic Way. Camera giám sát ghi lại tiếng súng đầu tiên, sau đó là tiếng một người đàn ông khóc và la hét, rồi tiếng súng thứ hai trước khi mọi thứ im lặng. Bryan và Michelle được phát hiện bị bắn bên ngoài nhà và tử vong tại hiện trường. Một khẩu súng được tìm thấy gần đó.
Bryan và Michelle kết hôn hơn 30 năm và cùng gây dựng thương hiệu thời trang nữ Bryn Walker tại Berkeley từ năm 1992. Bryan là CEO, còn Michelle là nhà thiết kế và cùng chồng điều hành doanh nghiệp. Thương hiệu hiện bán buôn cho khoảng 1.000 cửa hàng trên toàn nước Mỹ.
Paul nói ông vẫn không thể lý giải sự thay đổi của Bryan. Người em trai từng coi anh rể như anh ruột trong gần 40 năm và mô tả ông là người trung thực, có trách nhiệm, chăm chỉ. Chính vì vậy, Paul cho rằng rất khó dung hòa hình ảnh người đàn ông từng biết với những gì xảy ra trong những ngày cuối đời.
Cảnh sát Oakland tiếp tục điều tra vụ việc và chưa đưa ra kết luận chính thức về động cơ cũng như diễn biến vụ nổ súng.
Biệt thự nơi gia đình Walker sinh sống và cũng là nơi phát hiện thi thể hai vợ chồng. Ảnh: KTVU
Tùng Anh (Theo NY Post)