Lễ viếng của ca sĩ Phi Nhung diễn ra tại chùa Huệ Quang trang trọng theo nghi thức Phật giáo. Tro cốt Phi Nhung và người thân nữ ca sĩ được đưa đến chùa bằng chiếc limousine cài hoa trắng. Dọc lối đi và không gian của chùa Huệ Quang là những di ảnh của Phi Nhung qua các thời kỳ. Gia đình thông báo không nhận hoa nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn gửi hoa thay lời tiễn biệt cô.

Trizzie Phương Trinh bên gia đình Wendy Phạm, con gái ruột duy nhất của Phi Nhung, trong tang lễ nữ ca sĩ tại Mỹ. Ảnh: Thanh Huy
Con gái ruột duy nhất của Phi Nhung - Wendy Phạm - tỏ ra cứng cỏi suốt buổi lễ. Cô mặc áo dài đen, đeo khăn trắng và chải tóc mượt mà, khác hẳn vẻ xuề xòa mọi khi để đưa tiễn mẹ. Cô không khóc khi nghe ca sĩ Mạnh Quỳnh, Trizzie Phương Trinh nghẹn ngào chia sẻ về mẹ và trở thành chỗ dựa cho cậu con trai đầu lòng đôi lúc ngả vào vai mẹ, vẻ thấm mệt sau nhiều ngày làm lễ cho bà ngoại.
Đứng đáp lễ hàng tiếng đồng hồ bên bàn thờ mẹ, Wendy cúi đầu, cảm ơn từng khách đến viếng, thỉnh thoảng quay ra trao đổi với chồng. Cô cũng giải thích với mọi người về thùng quyên góp cho quỹ từ thiện mang tên Phi Nhung. Số tiền này được dùng để thực hiện tâm nguyện xây trường học Việt ngữ kế bên tịnh xá Giác An ở Mỹ và giúp các nạn nhân Covid-19 tại Việt Nam của giọng ca Bông điên điển lúc sinh thời. Nhận cái ôm an ủi từ Mạnh Quỳnh - người bạn thân và cũng là bạn diễn suốt 20 năm của mẹ - Wendy ôm anh thật lâu, thỉnh thoảng lại xoa xoa tay vào lưng anh để an ủi lại. Khi nghe Việt Hương kể về mẹ lúc cuối đời, Wendy cũng không khóc, chỉ liên tục vỗ về nữ diễn viên.
Trizzie Phương Trinh cũng diện áo dài đen, cài hoa trắng và đeo khăn tang đứng đáp lễ cùng con gái, con rể và em trai Phi Nhung. Cô thay mặt Wendy và gia đình nói lời cảm tạ đầu buổi lễ. Lời cuối cho Phi Nhung, Trizzie gọi cô là em ruột theo đúng tâm nguyện của nữ ca sĩ lúc sinh thời. Trizzie hứa sẽ thay người em vừa qua đời chăm sóc cho con gái Wendy cùng hai cháu ngoại. "Mọi đau buồn em hãy để lại trần gian. Chị hứa những gì em còn oan ức, chị sẽ xoa dịu hết cho em", Trizzie Phương Trinh ngập ngừng nhiều lần vì lạc giọng khi nói.
Tro cốt Phi Nhung được đặt trên một đài hoa trắng tạo hình bông sen cầu kỳ. Trizzie Phương Trinh nói đài sen này được kết bằng tất cả yêu thương dành cho Phi Nhung. Hoa trang trí trong đám tang cũng là những loài hoa yêu thích của Phi Nhung lúc sinh thời. Giọng ca của nghệ sĩ quá cố đôi khi vang lên với các ca khúc gắn với tên tuổi cô và Hai ơi, đừng qua sông! - bản nhạc cuối cùng cô thu âm nhưng chưa kịp phát hành.

Tro cốt Phi Nhung được đặt trên đài hoa trắng tạo hình bông sen. Ảnh: Facebook Trizzie Nguyen
Hàng trăm nghệ sĩ ở hải ngoại tề tựu tại chùa Huệ Quang để viếng Phi Nhung.
Được mời chia sẻ, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung ôm mặt khóc một lúc mới lấy được bình tĩnh. Cô đôi lúc đứng không vững, tựa vào người MC và giọng liên tục ngắt quãng. Nguyễn Hồng Nhung từng kết hôn với em trai của ca sĩ Trizzie Phương Trinh nên coi Phi Nhung như người trong gia đình. Gần 30 năm gần gũi, Nguyễn Hồng Nhung biết rõ đằng sau sự lộng lẫy của Phi Nhung trên sân khấu là sự mộc mạc, giản dị. Chứng kiến nữ ca sĩ nuôi Wendy từ nhỏ, Nguyễn Hồng Nhung khâm phục sự tảo tần, hy sinh mà nữ ca sĩ quá cố dành cho con gái. Mỗi lần hát về mẹ, Phi Nhung luôn khóc và mong muốn gửi gắm tình cảm đến con cái. Đối với Nguyễn Hồng Nhung, tấm lòng của Phi Nhung dành cho đàn con nuôi ở Việt Nam là rất cao cả. "Thiên mệnh của chị ở cuộc đời này là chăm sóc các em bé và mang đến tiếng cười cho mọi người. Chị giờ đã xong sứ mệnh của mình nên mới ra đi. Với tôi, chị ấy như cô tiên. Tôi chỉ biết nghiêng mình trước một tấm lòng như chị", nữ ca sĩ vừa khóc vừa nói. Sau đó, cô một lần nữa rơi nước mắt khi hát bài Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến để tiễn Phi Nhung:
"Mẹ ơi! Thế giới mênh mông
Mênh mông không bằng nhà mình
Dù cho phú quý vinh quang
Vinh quang không bằng có mẹ..."
Nhìn gia đình đón Phi Nhung về nhà bằng hũ tro, Nguyễn Hồng Nhung đau xót. "Chị ấy cố gắng ở lại nơi dịch bệnh và bị dịch bệnh lấy mất mạng sống chỉ để chứng minh tình yêu của mình là thật", giọng nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung run lên khi nói.
Theo tiết lộ từ một số bạn bè, trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Sài Gòn, người thân nhiều lần giục giã Phi Nhung về Mỹ đoàn tụ con gái và các cháu ngoại nhưng cô vẫn muốn ở lại để làm từ thiện và lo cho hai người con nuôi chuẩn bị thi đại học, bất chấp dư luận hướng lời cay nghiệt về phía mình.
Không thể đến thắp hương cho Phi Nhung, Kim Tử Long gửi lời chia buồn và cầu nguyện Trời phật phù hộ cho cô. "Bao nhiêu lời thị phi không đúng về em, Trời Phật sẽ chứng giám cho lòng em. Hãy ra đi thanh thản!", anh nhắn nhủ đến đàn em.
Ca sĩ Phương Loan - bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài - cũng đến chia buồn cùng gia đình Phi Nhung. Phương Loan vẫn nhớ ông xã quá cố rất thương giọng ca Bông điên điển. Chỉ cần cô nói "anh ơi hát bè, đánh đàn cho em" là Chí Tài không bao giờ từ chối. Phương Loan nhớ hoài những món quà Phi Nhung gửi cho mình, nhất là những con heo bằng gỗ mun càng lau càng đẹp. Bà xã Chí Tài nói Phi Nhung đã giống chồng mình, được đến một thế giới khác và ngủ thật nhiều. Cô mong hai anh em có thể gặp nhau ở nơi ấy.
Là một người chị thân thiết của Phi Nhung, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói nữ ca sĩ là người chuyên mang niềm vui, hạnh phúc cho mọi người nên chỉ cần đón nhận điều gì đó, dù rất nhỏ nhoi từ người khác, cô cũng rất quý trọng. Trong thời gian cùng nghỉ tránh dịch, giãn cách xã hội ở Việt Nam, nữ MC hứa làm đạo diễn một MV nhạc quê hương cho Phi Nhung và sẽ làm khác tất cả những sản phẩm trước đây của nữ ca sĩ. Cả hai chưa có kế hoạch gì cụ thể nhưng Phi Nhung đã rất hứng khởi, đi khoe khắp nơi rằng sắp có sản phẩm kết hợp với Nguyễn Cao Kỳ Duyên. "Em đừng lo, em cứ chờ đi, khi nào chị lên đó, mình sẽ làm một MV hay nhất", nữ MC nhắn nhủ người em đã khuất.
Hồng Ngọc bay từ Dallas sang California dự lễ tang. Cô nhớ mãi lời hẹn về Mỹ chúc mừng sinh nhật mình ngày 5/8 của Phi Nhung. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cuối cùng cáo lỗi vì phải ở Việt Nam làm từ thiện. "Chị không thể đi lúc này, ở đây cần chị. Khi nào mọi chuyện đỡ hơn, chị sẽ đi", Phi Nhung nhắn cho Hồng Ngọc đồng thời cẩn thận gửi cho đàn em bộ đồ diễn từ Việt Nam sang Mỹ.
Đứng cạnh và liên tục xoa lưng Hồng Ngọc, Đan Nguyên nói anh vẫn chưa tin Phi Nhung đã ra đi. "Lần cuối hai chị em song ca với nhau là hai năm trước. Lúc đó cũng như bao lần khác, chị luôn đáng yêu và cống hiến cho khán giả giọng hát tuyệt vời không tìm ở đâu được", Đan Nguyên kể.

Di ảnh của Phi Nhung được trưng bày trong tang lễ, sau đó sẽ được bán để quyên góp cho quỹ từ thiện. Ảnh: Đức Tiến
25 năm trước, Minh Tuyết sang Mỹ định cư và người đầu tiên cô gặp là Phi Nhung. Lúc đó, Phi Nhung không nề hà giới thiệu Minh Tuyết với các bầu show ở hải ngoại. Cô nghẹn ngào vì 25 năm qua luôn có Phi Nhung song ca nhưng ngày hôm nay chỉ có thể hát một mình. Minh Tuyết tập bài Giấc mơ cánh cò của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt suốt hai ngày nay để hát cho Phi Nhung nghe vì muốn nhắn nhủ nữ ca sĩ có thể bay xa khỏi đau khổ, thị phi trong cõi trần để về nơi bình yên. Xúc động không hát lên lời, Minh Tuyết phải nhờ ban nhạc dạo nhạc trước một lúc để chuẩn bị tinh thần. Sau đó, cô hát vừa vừa khóc, đôi lúc không nên lời:
"...Đến ngày ấy mới hay Nhung qua cầu
Tiếng đàn tôi đứt dây lơi là lơi
Bài hát tiễn Nhung qua cánh đồng
Bài hát đã bao năm không thể quên.
Bài hát đến hôm nay không thể quên"
Là người hát cuối cùng trong buổi tiễn biệt Phi Nhung, Mạnh Quỳnh nói đã khóc rất nhiều khi mất đi người bạn thân, bạn diễn gắn bó suốt hơn 20 năm. Trên đường bay từ Washington đến California dự lễ viếng của Phi Nhung, anh đã viết ca khúc Tiễn em cuối đường dành tặng riêng cho cô trong chặng đường cuối cùng:
"...Xót thương kiếp tằm suốt đời nhả tơ
Tình duyên trái ngang hạnh phúc lỡ làng
Vì đời quên hết tuổi xuân
Ngậm ngùi đắng cay riêng mình
Đêm trở về giá lạnh phòng không
Thôi tiễn em đi về biên biên giới hư vô
Để lại trăm nhớ ngàn thương
Quên đi trần thế lắm cơ đầu
Nhiều muộn phiền vương kín đời em
Đừng vương vấn chi"
Tham dự lễ viếng Phi Nhung còn có nhiều nghệ sĩ như Quang Lê, Đình Bảo, Minh Như, Trúc Lam, Trúc Linh... Họ luân phiên nhau hát chia tay nữ ca sĩ, trong đó có các ca khúc Cát bụi, Ngày buồn, Bậu ơi đừng khóc... Nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam hoặc nhiều nơi khác trên thế giới như Quang Dũng, Trấn Thành, Dương Triệu Vũ... cũng gửi lời chia buồn đến tang quyến và chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt về nữ ca sĩ quá cố.
Phi Nhung sinh năm 1970, mất lúc 12h15 trưa 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM sau một tháng rưỡi điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Thi hài của nữ nghệ sĩ được hỏa thiêu chiều 8/10 và được vợ chồng Việt Hương mang về Mỹ ngay sau đó.