![]() |
Bà Miên, mẹ cô giáo Liên. |
>> Cô giáo đầu độc học sinh vì mâu thuẫn
Cô giáo Đỗ Thị Liên hiện cư trú tại tổ dân phố số 10, phường Lĩnh Nam. Chắc rằng vụ việc này đã gây xôn xao dư luận địa phương và được nhiều người quan tâm, nên khi hỏi đường đến Tổ dân phố số 10 có nhà cô giáo Đỗ Thị Liên thì được chỉ dẫn khá dễ dàng.
Một số người dân còn bày tỏ sự búc xúc vì vụ việc xảy ra đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được toà án đưa ra xét xử...
Theo ông Nguyễn Minh Sơn, Tổ trưởng Tổ dân phố số 10, cô giáo Đỗ Thị Liên là người có nhân thân rất tốt. “Mẹ chị Liên, nguyên Hiệu trưởng đầu tiên của Trường mầm non Lĩnh Nam, là người gây dựng trường mầm non này từ ngày trường mới có 30 cháu, đến nay đã có gần 400 cháu theo học. Nhiều năm qua, tôi thấy chị Liên là người bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện gì khác lạ. Sau khi lập gia đình và ra ở riêng, kinh tế gia đình chị Liên nhìn chung là tốt, không có gì đến nỗi quá bức bách. Tuy nhiên, sau khi mẹ chị Liên về hưu, tôi có nghe nói chị Liên liên quan gì đó đến tài chính của trường, rồi mâu thuẫn với hiệu trưởng Trương Thị Loan”, ông Sơn nói.
Chính vì những sự “bình thường” nêu trên, đến khi nghe tin cô giáo Đỗ Thị Liên vì chuyện nội bộ trong Trường mầm non Lĩnh Nam mà dám làm chuyện “động trời” trên thì ông Sơn hết sức ngạc nhiên.
Ông Sơn nói: “Các em học sinh trong trường đâu có xa lạ gì với chị Liên, toàn là con em người làng người xóm cả. Chị Liên cũng là người sinh ra và lớn lên ở đây, hơn nữa lúc bấy giờ chị Liên cũng vừa mang thai và mới sinh con gái được mấy tháng. Sau khi sự việc xảy ra, công an về làm việc, dân làng rất phẫn nộ với hành động của chị ta”.
Bà Nguyễn Thị Miên, mẹ của cô giáo Đỗ Thị Liên tiếp chuyện phóng viên trong nước mắt. Ở vị trí trang trọng trên tường nhà, phía sau chỗ ngồi của bà Miên là tấm bằng khen về những đóng góp của nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Lĩnh Nam.
Bà Miên cho biết, cô giáo Liên được nhận vào công tác tại trường mầm non vào năm 2001, khi bà Miên còn là Hiệu trưởng. Lúc này, chị Đỗ Thị Liên được Ban giám hiệu nhà trường bố trí làm kế toán.
Hiệu trưởng đương nhiệm Trương Thị Loan vốn là người được bà nhận về công tác ở trường, sau đó bồi dưỡng đề bạt vào chức danh Hiệu phó khi bà Miên còn công tác.
Tuy nhiên, đến thời điểm bà Miên về hưu thì mối quan hệ giữa hai thế hệ hiệu trưởng liền nhau không thực sự tốt. “Một lần chị Loan gọi điện cho tôi để mời lên dự liên hoan với nhà trường, nhưng tôi không đến vì nghĩ rằng cách cư xử với người tiền nhiệm của chị Loan là không thoả đáng. Sau này, chị Loan còn không cho con gái tôi làm kế toán, rồi bắt đứng lớp là một việc không phù hợp. Trong việc kiểm tra sổ sách kế toán của nhà trường, mặc dù con gái tôi là kế toán nhưng nhiều khi chị Loan cũng không cho cháu được có mặt. Tôi cho rằng, đó là ý đồ bắt ép vì các bữa ăn của các học sinh chỉ cần thay một con số là chết cho kế toán rồi”, bà Miên nói.
Cũng theo bà Miên, đã nhiều lần hai mẹ con tâm sự, bà hỏi con gái mình có thực sự đầu độc các em học sinh hay không, cô giáo Liên từ chối. Bà Miên nói: “Đến bây giờ hai mẹ con nói chuyện với nhau thì con tôi vẫn không nhận rằng đã đầu độc các em. Từ khi nhận được cáo trạng, con gái tôi rất suy nhược, lúc nhớ lúc quên”.
Gia đình cô giáo Đỗ Thị Liên ở cách nhà bố mẹ đẻ không xa, khi chúng tôi vào nhà, cô giáo Liên đã từ chối trả lời phỏng vấn. Anh Thắng, chồng cô giáo Liên mở cửa đón khách một cách miễn cưỡng và lạnh lùng pha lẫn sự mệt mỏi.
Khi ngỏ ý chia sẻ với sự việc vừa xảy ra liền bị anh Thắng gạt phắt và nói luôn: “Ai mà nói vợ tôi điên, tôi sẽ tát ngay vào mặt người ấy!”.
Trả lời câu hỏi về vụ việc liên quan đến vợ mình, anh Thắng cho biết: “Tôi không đủ căn cứ để đánh giá đúng sai như thế nào. Tuy nhiên, tôi tin vợ mình không làm như thế. Chúng tôi là vợ chồng trẻ chỉ lo chí thú làm ăn. Bản thân tôi cũng không yêu cầu vợ phải làm việc quá nhiều hay ganh đua với đồng nghiệp. Sau khi sự việc xảy ra và bị suy nhược, trong những lúc tương đối tỉnh táo, những chi tiết vợ tôi kể lại không đủ để tôi lắp ghép thành bức tranh tổng thể để nhìn ra vấn đề”.
Anh Thắng kể lại: “Lúc sự việc đầu độc vỡ lở, bất cứ cô giáo nào trong trường cũng bị công an gọi lên. Vợ tôi đã ký nhận tội vì được nói là sự việc sẽ đơn giản lắm”.
Từ ngày cô giáo Liên thừa nhận với công an có hành vi đầu độc các cháu mẫu giáo, anh Thắng phải bỏ việc ở nhà trông con và để mắt tới vợ. Anh trầm ngâm: “Các anh xem, cô ấy nấu cháo cho con mà bỏ những ba lần muối, lại còn cho con ăn liên tục nữa; từ 48 kg giờ chỉ còn 38 kg, thấy người lạ là lên gác nằm”.
Thông tin mới nhất từ gia đình cô giáo Đỗ Thị Liên, là vụ việc chưa được đưa ra xét xử vì cô giáo Liên đang trong thời gian nuôi con nhỏ.
(Theo Tiền Phong)