Mình là Ngọc Linh, chồng yêu của mình là Anh Tuấn, hai vợ chồng mình đã: "Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" vào ngày 12/11 vừa qua.
"Linh ơi, sao anh Tuấn đánh cầu cho cậu mạnh thế, chắc anh ấy ghét cậu đấy" - một người bạn của chúng tôi đã nói như vậy. Tôi cười mỉm và nói rằng: "Ghét của nào trời trao của ấy đấy". Và quả thật, cái ghét ấy đã mang chúng tôi lại với nhau.
Giờ đã là của nhau rùi, mình muốn gửi lời nhắn tới anh rằng: "Anh à, chúng mình đã bước qua cánh cửa hôn nhân, sau này sẽ có nhiều khó khăn, thử thách mà anh và em sẽ phải vượt qua. Đừng đi trước em không thể theo kịp, đừng đi sau, em không thể thiếu anh, hãy sánh đôi bên em trọn đời, anh nhé".
Album này thực hiện tại thành phố Thái Nguyên - nơi hai đứa cùng "ghét" - không quá sang trọng mà giản dị, mộc mạc như chính tình yêu của hai chúng mình.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.