Câu chuyện bắt đầu từ tháng 2, khi Đinh Văn Sa, 31 tuổi rời thôn An Dinh II đi làm thợ xẻ gỗ ở xã Gia Cát (huyện Cao Lộc). Từ khi chồng vắng nhà, Nguyễn Thị Lợi, 27 tuổi, là vợ Sa bị dư luận đồn thổi là có quan hệ bất chính với Đinh Văn Đồ và Vi Văn Thọ là người cùng thôn. Các bên đã có một cuộc họp mặt nhằm hoà giải vào ngày 28/8 nhưng không thành. Mối hiềm nghi ngày càng lớn dần.
Vào 17h ngày 2/9, tại nhà riêng của Sa, chính quyền thôn An Dinh II gồm ông Đinh Văn Phối, trưởng thôn và Lý A Vẩng (Công an viên) đã đến cùng dự buổi “giải quyết nội bộ” với các bên gồm 11 người, trong đó có cả Đinh Thị Thiết, Đinh Thị Phương (là 2 chị gái ruột của Sa).
Cuộc họp càng về sau càng trở nên căng thẳng, xảy ra cãi vã bởi các bên vẫn đổ lỗi cho nhau, né tránh trách nhiệm. Thấy vậy, Đinh Văn Sa bức xúc lấy một quả lựu đạn giấu sẵn trong bao thóc rồi nhanh tay rút chốt an toàn làm cho lựu đạn phát nổ giữa cuộc họp.
Ba người chết tại chỗ là: Đinh Thị Phương, Nguyễn Thị Lợi, Đinh Văn Phối. Công an viên Lý Văn Vẩng bị thương nặng sau đó đã tử vong tại bệnh viện.
Sáng 4/9, Đinh Văn Sa cũng đã chết tại bệnh viện do vết thương rất nặng ở ngực và chân, tay. Số còn lại bị thương gồm: Đinh Văn Đồ, Hoàng Thị Ơi, Trạm trưởng Y tế xã Tân Liên (vợ Đồ), Vi Văn Thọ, Nông Thị Thắng (vợ Thọ) và chị Đinh Thị Thiết vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện.
Chủ tịch UBND xã Tân Liên, ông Đặng Văn Huân cho biết: Đinh Văn Sa (còn gọi là Tu) vốn hiền lành, chăm chỉ nhưng bản tính cục nên đã hành động điên cuồng như vậy.
Ngày 3/9, gia đình các nạn nhân tổ chức tang lễ. Căn nhà nhỏ chừng trên 20m2 của Đinh Văn Sa phủ kín nỗi đau và tang thương. Trên bức tường còn lỗ chỗ vết lựu đạn nổ. Đứa con nhỏ 4 tuổi của Đinh Văn Sa chít vòng khăn trắng ngơ ngác để tang mẹ. Bên cạnh là đám tang của Đinh Thị Phương, kế đến là Đinh Văn Phối.
Trưởng công an xã Tân Liên cho biết: Các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành điều tra vụ việc cũng như nguồn gốc của quả lựu đạn.
(Theo Tiền Phong)