Trưa 1/12, người dân sống bên đường Đặng Văn Cẩn (phường 13, quận 6, TP HCM) chứng kiến cảnh tượng kinh hãi khi Nguyễn Văn Lục (29 tuổi, Hà Nội) đã dùng 3 lít axít đổ thẳng vào người chị vợ Đỗ Thị Thắm (27 tuổi).
Sáng nay, nằm trên giường bệnh, chị Thắm chưa hết kinh hãi kể lại, buổi sáng hôm đó chị đi bán bắp trên đường Đặng Nguyên Cẩn thì nhận được điện thoại của người bạn nên đứng nói chuyện. Đang bán hàng gần đấy, Lục thấy vậy liền chạy tới giật ngay chiếc điện thoại trên tay rồi luôn miệng chửi bới cho rằng chị đang nghe điện thoại của người tình. Chị Thắm đã giải thích nhưng gã chồng nhất quyết không tin.
![]() |
Chị Thắm đau đớn về tinh thần và thể xác. |
"Vợ chồng cãi nhau. Anh Lục nói “tao sẽ giết mày” rồi bỏ đi. Khoảng hơn 1h sau, anh ta quay lại chỗ tôi, xông vào ôm lấy vợ, bẻ ngược cánh tay lại rồi lấy can axít đổ vào vùng kín làm quần tôi bốc cháy", chị Thắm kể.
Thấy chị Thắm kêu thét thảm thiết, người đi đường nhanh chóng đưa chị đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Cùng lúc, công an phường 13 có mặt tại hiện trường bắt giữ Lục. Tại cơn quan công an, Lục cũng khai nhận toàn bộ hành vi tàn ác của mình và cho biết nguyên nhân tạt axít vào người vợ là do ghen tuông.
Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, chị Thắm cho hay, sau khi cưới nhau tại quê nhà, vợ chồng chị đã vào TP HCM làm ăn từ năm 2001. Hàng ngày hai vợ chồng đi bán bắp dạo, dù làm lụng vất vả nhưng cũng chỉ đủ ăn. Vì quá khó khăn, chị Thắm phải gửi đứa con đầu 7 tuổi về quê nhờ ông bà nuôi. Không đủ khả năng thuê nhà trọ, vợ chồng chị che chắn tạm bợ tại khu nước đen thuộc đường số 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân sinh sống và chăm đưa con thứ hai mới 7 tháng tuổi.
Sau khi xảy ra sự việc, chị Thắm không có đủ tiền để lo đóng viện phí và mua thuốc điều trị nên được bạn bè, hàng xóm khu trọ quyên góp được một số tiền ít ỏi đưa cho chị. Đứa con trai nhỏ của chị hiện phải nhờ một người coi giữ giúp.
![]() |
Cô Nhưng, mẹ chị Thắm kể lại cuộc sống con gái mình. |
Nhận được tin dữ, mẹ và em trai chị Thắm từ quê đã nhanh chóng vào TP HCM. Khi chứng kiến cảnh con gái mình bị bỏng nằm đau đớn trên giường bệnh, người mẹ không kìm được nước mắt: “Sao thằng Lục nó lại ác với con đến như vậy, nó đã hết tính người thật rồi…”.
Những người bạn chị Thắm cho biết, Lục thường thường xuyên đánh đập và hành hạ vợ trong suốt nhiều năm qua. Bất cứ ở đâu, lúc nào gã chồng này cũng có thể “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Có lần chị bị đánh rách màng nhĩ, có lần mặt mũi tím bầm không thể đi bán hàng...
Cũng nhiều lần gia đình chị và bạn bè khuyên chị làm đơn ly dị nhưng chị này vẫn can tâm chịu đựng vì “nghĩ cho con". "Chúng còn quá nhỏ. Em không muốn khi chúng lớn lên thiếu tình cha”, chị Thắm ngậm ngùi tâm sự.
Cũng vì "chữ tình", ngay sau sự việc xảy ra, chị Thắm vẫn làm đơn xin giảm tội cho chồng. “Chẳng gì anh ấy cũng là là chồng mình, hai người cùng chung sống với nhau gần 10 năm và có 2 con rồi. Mình muốn tha thứ, nhưng không thể chung sống với người chồng vũ phu này nữa”, người phụ nữ nhất quyết.
H. An