Chồng là anh L., kết hôn với Lương Thị Yến từ năm 1997, có với nhau với 2 mặt con, nhưng cuộc sống gia đình mỗi ngày trôi qua làm cho tình yêu họ dành cho nhau thêm một xa cách. Rồi khi không thể sống chung, họ quyết định ly hôn. Vụ ly hôn của họ đang được tòa án thụ lý giải quyết.

Anh L. gặp "duyên mới" với chị Lan. Rồi họ quyết định sẽ cưới nhau sau khi tòa giải quyết dứt điểm chuyện của vợ chồng anh L. Tình yêu của anh L. và chị Lan đơm hoa kết trái bằng việc chị Lan có bầu 4 tháng. Biết tin chồng sắp bỏ có bồ và chuẩn bị có con riêng, máu ghen trong người Yến sôi sùng sục, dù cô là người đâm đơn xin ly hôn và muốn việc giải phóng cho nhau mau chóng. Không thể kìm được máu "hoạn thư", giữa trưa, trời nắng chang chang, Yến cắp con dao nhọn tìm đến nhà "tình địch". Thấy chồng cũ đang vỗ về cô bồ mang bầu, Yến như càng được tiếp thêm sức mạnh để hành động. Chẳng cần nhiều lời, Yến cầm dao, xông vào đâm nhiều nhát. Cái thai trong bụng của Lan không còn, cộng vào đó là thương tật 87% vĩnh viễn ở lại trên thân thể cô gái trẻ này.
Chuyện một đôi vợ chồng trung niên cùng là giảng viên ở một trường ĐH nọ lại càng làm nhiều người xót xa hơn. Họ vốn là đôi vợ chồng lý tưởng trong mắt nhiều đồng nghiệp và họ hàng. Họ yêu nhau từ thời còn nghiên cứu sinh ở Nga, rồi cưới nhau trên xứ sở bạch dương lãng mạn. Trở về nước, họ đều là những nhà khoa học, cùng tham gia giảng dạy ở trường đại học.
Con đường thăng tiến của ông B. cứ "vù vù" thì người vợ càng buồn tệ hại. Đó cũng là lúc, ông được các cô gái trẻ "nhòm ngó". Rồi ông xiêu lòng trước cô gái trẻ mà ông đã hướng dẫn luận văn.
Tình cảm ngoài vợ chồng của họ cứ ngày một sâu đậm hơn. Đến nỗi, ông phải xây nhà cho cô ta. Ông vắng mặt dần trong bữa cơm tối gia đình, sau giờ giảng bài. Rồi có tháng ông đi biệt, không thèm ngó qua nhà, mà dông thẳng xe đến nhà cô bồ ở biên kia cầu Long Biên. Dù buồn và ghen nhiều, nhưng bà H. vẫn thể hiện cái cách của mình là chịu đựng trong nước mắt như nhiều người có học thức vẫn làm, với mong muốn chồng sẽ tỉnh ngộ lại.
Tưởng vậy là hết, nhưng cô bồ ngày một trơ tráo hơn còn gọi điện thẳng cho bà rằng: "Chúng tôi yêu nhau thực sự, nên xin bà buông tha cho anh ấy, bà cứ việc viết đơn ly dị để chúng tôi được hưởng cuộc sống hôn nhân thực sự". Bà đắng, chẳng nói được lời nào. Sau đó, nhiều ngày, cô bồ của chồng lại gào trong điện thoại chừng ấy thông tin làm tim bà như thắt lại. Nhưng để làm yên lòng các con, bà đành chấp nhận cuộc sống tay ba lạnh lẽo. Ấy nhưng cô bồ của chồng chẳng chịu buông tha, lại tiếp tục gào trong điện thoại, đòi tạt axít vào mặt bà vì quá nhu nhược, không biết cách giữ chồng. Tìm hiểu, bà mới biết, sau một thời gian "no xôi chán chè", ông B. đã cặp với một cô bồ khác, trẻ hơn cả cô ta. Tức mình, chẳng làm gì được, nổi cơn thần kinh, cô ta mới gọi điện cho vợ ông dọa như vậy.
Còn chuyện một của một đôi tình nhân, làm xôn xao ở Vĩnh Long một thời, đến nay, nỗi đau của người vợ vẫn không gì xua tan hết được. Số là, hai vợ chồng chị Thanh vốn là những người nông dân chân chỉ hạt bột, ngoài làm ruộng, mùa nông nhàn họ còn mở bán hàng tạp phẩm. Chịu khó làm lụng nên sau 5 năm cưới nhau, có 2 mặt con, cơ ngơi của họ cũng khá khang trang. Có thêm ít tiền để tiêu, thỉnh thoảng đèo vợ lên thị trấn lấy hàng, tranh thủ lúc vợ đi chợ, anh tạt vào quán cà phê ngồi đợi. Ngờ đâu, anh Hình lại lọt vào mắt một ả tiếp viên mỏ đỏ tên Hoa. Bị lọt vào tròng mà anh ta cứ ngỡ là tình yêu mà ả dành cho mình.
Nhìn cô bồ mắt xanh mỏ đỏ, dáng dấp thị thành, anh lại đâm ra chán vợ mình, một ả nhà quê vừa xấu xí, lại cục mịch. Được bồ "bơm vá" nên càng ngày, anh càng có những lời lẽ và hành động thô bạo với vợ. Rồi chuyện gì đến đã đến, cuộc sống vợ chồng ngày một lục đục. Mà bắt nguồn vẫn từ anh chồng hám của lạ. Chị vợ dù đã nhẫn nhịn, nhưng đôi lúc cũng không thể có những lời nói xúc phạm đến chồng. Tuy vậy với chị, dù nói gì cũng mong chồng sẽ quay về cuộc sống cũ. Nhưng cái chứng "hám của lạ" như cái tật "trời đánh" của anh nên càng ngày anh càng đối xử tàn tệ với vợ. Mấy bận bảo vợ ly hôn nhưng vợ không chịu vì thương con.
Chẳng biết bàn bạc với nhau thế nào, mà đúng vào ngày 2 con ngủ bên nhà bà ngoại, đôi tình nhân ấy đã mò về nhà vợ, lẻn vào giường. Mặc cho vợ đang ngủ say, người chồng đè chặt vợ để cho tình nhân dùng dao nhọn cắt và khoét vào âm hộ của vợ mình. Việc làm tày trời của cô tình nhân mỏ đỏ với người chồng đốn mạt ấy cuối cùng cũng bị trừng trị. Nhưng nỗi đau của người vợ thì không có cái giá nào trả nổi. Nỗi đau thể xác là một thì tinh thần đã chiếm đến hơn 10 phần.
Khánh Ngọc