Niềm vui của cầu thủ TMN.CSG sau bàn thắng gỡ hòa.
TP Tiền Giang - TMN.CSG 1-1
Cơn mưa tầm tã trước giờ bóng lăn ít nhiều ảnh hưởng đến lối đá kỹ thuật của cả hai đội. 14 phút sau lúc nhập cuộc, Văn Hiệp mở tỉ số 1-0 cho Tiền Giang. Phút 46, cú treo bóng từ cánh phải vào của Đức Nhật và tiếp đó là quả đánh đầu ngược ra phía sau khéo léo của Elenildo khiến hàng thủ chủ nhà bị lật lưng. Một mình một bóng, Minh Trung không bỏ lỡ cơ hội để gỡ hòa 1-1 cho TMN.CSG.
"Chỉ lấy được 1 điểm trước TMN.CSG, hành trình trụ hạng của TP.TG vẫn còn lắm cam go", HLV Nguyễn Kim Hằng đã than thở như vậy với báo giới sau khi còi chung cuộc vang lên.
HAGL - ACB Hà Nội 3-2
Phút 19, Mbabazi mở tỉ số 1-0 cho ACB.HN. Sau đó, chỉ trong vòng bốn phút (23 và 26), tiền vệ A Huỳnh ghi liền hai bàn thắng đưa HAGL dẫn 2-1. Cuối hiệp 1, Mauricio quân bình tỉ số 2-2. Phút 70, Kiatisak bay người đánh đầu đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-2 cho HAGL.
Hòa Phát Hà Nội - Bình Dương 1-0
Cuối hiệp 2, trọng tài Vũ Bảo Linh đã thổi phạt Đình Phước với lỗi dùng tay đẩy ngã Das Silva trong vòng cấm địa. Và cũng chính Das Silva sút thành công phạt đền, mang về cho Hòa Phát 3 điểm quí giá để nhích dần ra khỏi khu vực nguy hiểm nơi đáy bảng.
K.Khánh Hòa - Đà Nẵng 2-0
Sau trận thua SLNA 1-2 vào tuần trước, Đà Nẵng lại thua tiếp Khánh Hòa hai bàn trắng trên sân Nha Trang. Mất cặp trung vệ Mạnh Dũng - Hùng Dũng vì thẻ phạt, Lê Huỳnh Đức phải lùi về đá trung vệ trong hiệp 1, nhưng sự lắp ghép khập khiễng ấy không mang lại hiệu quả trước lối chơi tấn công đa dạng, chặt chẽ của Khánh Hòa. Hai bàn thắng của chủ nhà chia đều trong hai hiệp do công của Mustapha và Jonathan.
P.SLNA - M.H.Hải Phòng 2-1
Một cú lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn Tuấn Điệp (phút 20) và một quả sút vôlê cận thành chuẩn xác (phút 85), Công Vinh trở thành người hùng của SLNA ở vòng 22 với hai bàn thắng vào lưới Hải Phòng. Bàn gỡ danh dự của Hải Phòng do Tostao ghi vào phút 84.
G.M.Nam Định-GĐTLA 1-2
Kể từ khi chơi ở V-League, GĐT.LA chưa một lần chiến thắng khi đến làm khách tại Thiên Trường. Hôm qua, điều này đã được xóa bằng chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Nam Định nhờ công của hai anh em nhà Rodiguez. Đầu tiên là bàn mở tỉ số của Carlos (vừa trở lại sau ba trận bị treo giò) vào cuối hiệp 1. Đến phút 65, Antonio nhân đôi khoảng cách bằng pha dứt điểm cận thành. Mười phút trước lúc dứt trận, Thanh Nguyên rút ngắn tỉ số 1-2 cho Nam Định. Thắng trận này, GĐTLA trở lại ngôi đầu bảng.
Xếp hạng
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | GĐT | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
2 | Bình Định | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
3 | HAGL | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
4 | Đà Nẵng | 19 | 8 | 6 | 6 | 30 |
5 | Bình Dương | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
6 | Nam Định | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
7 | Khánh Hòa | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
8 | HN.ACB | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
9 | SLNA | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 |
10 | TMN.CSG | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
11 | Hải Phòng | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 |
12 | Hoà Phát | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
13 | Tiền Giang | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 |
(Theo Tuổi Trẻ)