Gấu tồ của em. Em kể với anh rồi đấy, năm này hình như là năm rắc rối của em thì phải những cơ hội, dịp may và những thử thách đến với em dồn dập đến nổi em không kịp vui mừng hay lo lắng. Ngay cả tình yêu của anh, một chút hoài niệm thoáng qua, em rùng mình không biết mình có vội vàng hay như anh nói đây là duyên. Anh bảo em rất có duyên với Hà Nội và anh thấy mình hạnh phúc khi là người Hà Nội, em thấy cũng đúng là mình có duyên ấy thật nhưng liệu cái hạnh phúc của anh có đúng hay không nhỉ?
Anh yêu ơi, em sợ nó như mưa bóng mây lắm lắm anh à. Vì sao anh hiểu em đến thế ? Anh đổ lỗi cho cái bằng FDA của mình, anh bảo đó là kỹ năng, em chỉ biết cười trong hạnh phúc, mừng vì anh hiểu em nhưng vẫn lo sợ vu vơ may mắn thay em hạnh phúc nhiều hơn! và anh biết điều đó, cả niềm hạnh phúc và nỗi lo của em. Vậy mà đã có lần anh thốt lên rằng, con gái đúng là khó hiểu. Em hạnh phúc thật nhiều! anh biết không, đôi lúc em cũng muốn anh thật sự thấy khó hiểu c on gái chứ không phải như hầu hết những lần không hiểu của anh đâu bởi thế mới gọi là tồ. Anh bảo chúng ta hiểu nhau nhiều, em công nhận, mà tại sao chúng ta hiểu nhau đến thế anh nhỉ. Em chịu không biết lý do những lúc ở bên anh em hay "say" nên hay bị anh ...dồn vòa góc tường nhưng đó là chuyên của ngày hôm qua rồi! Em cũng phải tỉnh chút xíu, cũng phải học hỏi anh, cũng phải thể hiện bản lĩnh của phóng viên tương lai để rồi những cuộc chiến ngầm luôn xảy ra, và kết thúc thật có hậu, một cái ôm xiết hay một cái hôn vội để rồi lại nhìn nhau cười.
Em yêu anh, người ta bảo lẽ ra yêu nhau thì càng ngày càng thân thiết và hầu như không đề phòng vậy mà với anh lúc nào em cũng phải cảnh giác không thì bị anh dồn vào chân tường ngay! nhưng mà có sao, em thích được đấu ngầm với anh. Những lần như thế cả em và anh đều nhận ra chúng ta hiểu nhau nhiều quá. Riêng em nhận ra mình yêu anh thật nhiều và em biết điều đó cũng xảy ra với anh! Ngay trong thời điểm này , chúng mình đang gặp một sự cố nhỏ như con khủng long , nhưng em tin sẽ qua tất cả thôi ....anh vẫn luôn ở bên em cơ mà ....anh hứa với em rồi còn gì ?! ....và điều cuối cùng em muốn nói lúc này dù anh bảo anh thật xui xẻo khi yêu em, anh hạnh phúc về cái xui của mình .... Còn em , ngược lại, em thấy mình thật may mắn vì đã yêu anh và được anh yêu, và em cũng hạnh phúc vì điều đó. Vậy ra chúng mình đều là người hạnh phúc khi gặp nhau, yêu nhau đúng không anh? Em yêu anh nhiều nhiều, thật nhiều.
gấu ĐN