Cô đơn, trống vắng là cảm giác luôn thường trực trong lòng anh kể từ ngày chúng ta phải xa nhau. Đã gần một năm chúng ta xa nhau mà sao anh vẫn không thể quen được với thực tế này. Lúc nào anh cũng nghĩ đến Bé, kể cả trong giấc ngủ của anh cũng có hình ảnh của Bé. Đi qua một con đường, một góc phố nào đã từng in dấu kỷ niệm của chúng ta cũng khiến anh có cảm giác rằng em như đang ở bên cạnh anh vậy. Thời gian và khoảng cách đã giúp anh nhận ra một điều rằng: “Cuộc đời này anh không thể sống thiếu em được”.
Anh biết đã có lúc anh quá tập trung cho sự nghiệp của mình mà quên đi những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất nhưng lại rất quan trọng đối với em, đó là lắng nghe và chia sẻ cùng em những tâm sự và khó khăn mà em gặp hàng ngày. Anh đã quên mất một điều rằng khi Bé muốn tâm sự hay giãi bày về một vấn đề nào đó, không phải là tìm một lời khuyên hay giải quyết vấn đề đó như thế nào mà chỉ muốn tìm một người có thể chia sẻ cùng Bé, có cùng chung quan điểm với Bé, hoặc chỉ đơn giản là tâm sự để cho giảm bớt sự căng thẳng, cần có người nói chuyện để giải khuây, nhất là khi xung quanh Bé toàn những người xa lạ. Một điều đơn giản như vậy mà anh cũng không làm được. Nhưng Bé hãy tin một điều rằng tình cảm của anh dành cho Bé không bao giờ đổi thay. Hãy tha lỗi cho anh Bé nhé.
Bây giờ đã bắt đầu vào kỳ thi rồi nên Bé chắc là bận rộn lắm. Cố gắng lên Bé nhé, nhưng cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ nghe em. Bên cạnh Bé luôn luôn còn có anh. Ở nơi này, Anh luôn cầu chúc cho Bé được khoẻ mạnh và gặp nhiều may mắn. Bé đã là một phần không thể thiếu được trong cuộc đời anh. Anh cũng hứa với Bé là sẽ không làm Bé buồn nữa đâu. Những gì anh đã làm cho Bé không vui hãy bỏ qua cho anh nhé. Yêu Bé nhiều và gửi Bé nụ hôn nồng cháy của Gấu Pur.
ILKIU, Gấu Pur.