![]() |
Niềm vui của các cầu thủ CSKA Moscow. |
Được dự Cup UEFA thông qua còn đường Champions League (đứng thứ 3 vòng bảng), CSKA Moscow thẳng một lèo đến tứ kết. Và trong đêm qua, coi như đội bóng thủ đô nước Nga dấn thêm một bước nữa khi cho đại diện hùng mạnh của nước Pháp, Auxerre phơi áo 4 bàn không gỡ, trên sân nhà.
Kết quả |
CSKA Moscow 4-0 Auxerre Odiah 21', Ignashevich 63', Love 71', Gusev 78' Villarreal 1-2 AZ Alkmaar Riquelme 14' - Landzaat 12', Neslisse 74' Newcastle 1-0 Sporting Shearer 37' Austria Vienna 1-1 Parma Mila 61' - Pisanu 34' |
Không chiếm thế thượng phong nhưng đội quân của HLV Valery Gazzayev nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở phút 21 khi Chidi Odiah sút bóng đập người Lionel Mathis, đổi hướng làm bó tay thủ môn Fabian Cool. Phải sang đến hiệp hai, đội chủ nhà mới làm chủ tình thế trên sân, nhất là sau bàn nhân đội cách biệt ở phút 63. Thủ quân Ignashevich thực hiện thành công quả phạt đền sau khi tiền đạo Vagner Love bị Mignot phạm lỗi trong vòng cấm. Kể từ đây, đại diện đến từ Pháp suy sụp hoàn toàn. Phút 71, Vagner Love đệm bóng cận thành sau quả tạt sệt của Zhirkov, nâng tỷ số lên 3-0. Và chỉ 7 phút sau, lại là Zhirkov kiến thiết một quả tạt từ cánh trái, giúp Rolan Gusev ấn định chiến thắng đậm đà 4-0.
![]() |
Riquelme (vàng), công tội ngang nhau. |
Cũng ở lượt đi tứ kết Cup UEFA đêm qua, "ngựa ô" Villarreal thúc thủ ngay trên sân nhà trước đội đang đứng thứ hai giải vô địch Hà Lan, AZ Alkmaar, với tỷ số 1-2. "Tàu ngầm vàng" Tây Ban Nha vào cuộc mà thiếu đi "đầu đạn hạt nhân" Diego Forlan vì anh này đã đá cho MU tại vòng sơ loại thứ ba Champions League hồi đầu mùa. Khi trận đấu mới diễn ra được 12 phút, hàng thủ đội chủ nhà đã bị "rạch nát" và để thủ quân của Alkmaar, Danny Landzaat dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, Villarreal đã có câu trả lời đích đáng ngay sau đó chỉ 2 phút. Tiền vệ Riquelme bật tường với chân sút đồng hương Figueroa, rồi dứt điểm "xỏ kim" thủ môn Henk Timmer, san bằng cách biệt mong manh.
Đội bóng Tây Ban Nha tiếp tục chơi khá ấn tượng trong hiệp một và suýt vượt lên dẫn trước ở phút 28, nếu Riquelme không sút hỏng quả phạt đền. Thế nhưng, đội khách cũng chứng tỏ được rằng tại sao mình lại hiên ngang xếp thứ hai giải vô địch Hà Lan và bỏ xa các nhà cựu vô địch châu Âu như Feyenoord cùng Ajax. Chịu thu mình để giữ lưới nhà, đến phút 74, Alkmaar vượt lên dẫn bàn và ấn định tỷ số sau một đòn phản công sắc bén. Neslisse đón được đường tạt của Jan Kromkamp, nhẹ nhàng dứt điểm đem về chiến thắng 2-1 cho đại diện của "vùng đất thấp".
Cũng trong đêm qua, theo VnExpress, bất chấp việc phải để hai "võ sĩ sân cỏ" Dyer và Bowyer ngồi ngoài , Newcastle vẫn giành thắng lợi 1-0 trên sân nhà trước Sporting Lisbon. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Alan Shearer ghi được sau khi anh tận dụng thành công cơ hội từ pha đá phạt của Laurent Robert, ở phút 37. Đây là bàn thứ 11 của cựu tiền đạo đội tuyển Anh tại Cup UEFA mùa này, và nó cũng giúp anh san bằng kỷ lục ghi 30 bàn của cầu thủ người Anh tại đấu trường châu Âu, do tiền bối Peter Lorimer lập năm 1975 tại Leeds United. Trận thua đêm qua cũng là trận thua đầu tiên của đội bóng thủ đô Bồ Đào Nha tại nước Anh, sau 30 năm. Đây cũng là lần thứ hai, Sporting Lisbon gặp Newcastle tại sân St James Park ở mùa giải này. Trong lần trước, ở vòng đấu bảng Cup UEFA, hai đội đã hòa nhau 1-1. Các trận lượt về diễn ra sau một tuần nữa.