Bạn Hoàng Yến chia sẻ, ba năm quen biết nhau chưa phải là dài để em hiểu hết về anh, nhưng cũng đủ để em nhận ra anh là một nửa em đang kiếm tìm. Vượt qua bao thử thách và khó khăn, cuối cùng em cũng đã "lừa" được anh về sống chung một nhà (như lời anh nói).
Bộ ảnh cưới của chúng mình được thực hiện ở thành phố Đà Nẵng mộng mơ. Suốt cả ngày hôm đó mặc dù phải di chuyển nhiều nơi và rất mệt nhưng anh luôn cười và trêu em cùng cười để hai đứa có những tấm hình đẹp nhất.
Em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ vô tình đọc được bài dự thi ảnh này và lời nhắn của em: "Gấu ơi, cảm ơn anh đã đến với em và cho em biết thế nào là hạnh phúc. Người ta thường hay nói, không thể chọn ba mẹ nhưng có thể chọn vợ chọn chồng. Riêng với em, bây giờ và mãi về sau nếu cho em chọn lại ngàn lần nữa thì em vẫn cứ chọn anh, bởi vì em biết anh là thiên thần mà cuộc đời dành tặng cho em. Yêu chồng nhiều nhiều".
Ảnh của mình là ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa nên không được lung linh cho lắm, nhưng mình thấy rất thích vì nó thật!





























* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng cùng các món quà tặng hấp dẫn khác. Xem chi tiết thể lệ tại đây.