Hai năm chờ đợi cuối cùng anh cũng chờ được hai từ "đồng ý" từ phía em phải không anh. Những lúc này em mong có anh bên cạnh biết bao anh ạ. áp lực công việc, từ phía gia đình nhiều khi làm em mệt mỏi, vẫn biết là cũng chỉ vì mọi người trong nhà lo cho em nên mới vậy. Cũng chính vì để mọi người lo lắng nhiều nên em mới thấy buôn, thấy mình thật vô dụng, đã lớn thế này ròi mà vẫn còn để cho gia đình phải lo lắng cho mình. Chẳng biết đến bao giờ em mới có thể tự lo được cho mình... Mọi thứ với anh và cả em chỉ mới bắt đầu thôi. Chắc tụi mình còn phải cô gắng nhiều phải không anh? Em biết là anh cũng rất yêu "gấu bông" của anh mà. Em tin là anh sẽ không làm em thất vọng. I Miss You!
HH