![]() |
Ông Vincent M.Cape đọc danh sách những người sẽ lên máy bay về nước vào ngày 29/7. |
Thành phố Dubai, thiên đường mua sắm của Trung Đông, vẫn yên bình, nhưng các tờ báo thì sôi sục.
Tại sảnh khách sạn Rush Inn, nơi những người lao động Philippines tạm trú trước khi về nước, nhà báo Joseph Capellan của tờ Emirates Today, một trong những nhật báo lớn nhất Dubai, đến chụp ảnh gửi về toà soạn.
Anh cho biết Emirates Today và báo chí Dubai cùng với Hãng truyền hình Dubai phối hợp tổ chức một cuộc quyên góp từ thiện cho những nạn nhân chiến tranh tại Libăng.
Đây là sự kiện được thông báo trên hầu hết các mặt báo và trang tin điện tử từ vài ngày trước và được truyền hình trực tiếp trên bốn kênh truyền hình từ 15h ngày 28/7 đến 1h ngày 29/7.
Chiều 28/7, khách sạn Rush Inn nhộn nhịp với hơn 100 người Philippines, chủ yếu là phụ nữ. Họ là những người lao động tại Libăng được Chính phủ Philippines tổ chức di tản. Ánh mắt từng người rạng ngời lên vẻ hạnh phúc khi được giải thoát khỏi cảnh lửa đạn.
“Tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi được di tản khỏi Beirut”, Margarita Galangco, một cô gái trẻ trước đó làm người giúp việc cùng với mẹ tại Beirut, tâm sự.
Khi còn ở Beirut, cô và mẹ sống trong một gia đình tại khu phía nam, nơi bị bom đạn Israel tàn phá nặng nề. "Chỗ tôi ở cách khu vực thường xuyên bị tấn công chỉ năm phút đi bộ. Mỗi khi máy bay Israel đánh bom, tôi cảm thấy đất trời rung chuyển, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tôi đã tận mắt chứng kiến rất nhiều xác chết, rất nhiều máu đổ và những tòa nhà cao tầng sụp đổ. Tôi vô cùng sợ hãi”, cô tâm sự.
Margarita kể trước khi cuộc chiến nổ ra, cô có quen một phụ nữ VN làm việc cho một gia đình cùng khu nhà. “Cô ấy ở tầng trên, còn tôi ở dưới. Tôi không biết tên cô ấy nhưng chúng tôi vẫn hay chào hỏi nhau mỗi khi gặp mặt. Tuy nhiên, sau khi Israel bắt đầu đánh bom, mọi thứ trở nên hỗn loạn, tôi cũng không gặp lại cô ấy nữa”, cô nói
Tương tự, Bernilda A.Suriaga, một phụ nữ Philippines giúp việc ở phía nam Beirut, cho biết cũng có quen một phụ nữ VN sống gần nhà và cũng không còn nhìn thấy người phụ nữ này sau khi chiến tranh nổ ra.
Hai ngày sau khi Israel đánh bom, những phụ nữ Philippines này được chủ nhà cho di tản lên khu vực núi non ngoại vi Beirut. Sau đó, mẹ con Margarita và Bernilda cùng nhiều người Philippines khác đến Đại sứ quán (ĐSQ) Philippines ở Beirut nhờ giúp đỡ.
“ĐSQ đã rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi”, Margarita kể. “Chúng tôi được nhân viên ĐSQ di chuyển đến nơi an toàn và được sắp xếp rời Beirut chỉ trong hai ngày. Những người không có giấy tờ, hộ chiếu cũng không gặp khó khăn gì nhiều do được ĐSQ cấp giấy tờ tạm thời”.
"UNICEF cũng như các tổ chức phi chính phủ khác đang gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp hàng cứu trợ đến Libăng do hệ thống giao thông Libăng bị tàn phá nặng nề. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của UNICEF là cung cấp những hàng cứu trợ cơ bản như thực phẩm, thuốc men, nước uống cho 500.000 người. UNICEF cũng đang cố gắng đưa hàng cứu trợ đến những khu vực đang bị tấn công". (Omar Shehadeh, đại diện Quỹ Nhi đồng LHQ - UNICEF tại Dubai) |
Vincent M.Cape, tham tán lao động Philippines tại Dubai, cho biết: "ĐSQ Philippines tập hợp những người lao động muốn về nước, sắp xếp mọi giấy tờ cần thiết và liên hệ với cơ quan xuất nhập cảnh Libăng để làm thủ tục. Sau đó, những người lao động được đưa tới Damascus (Syria) bằng đường bộ".
Từ Syria, Philippines cử người đón họ và đăng ký chuyến bay về Dubai. Người của lãnh sự quán Philippines tại Dubai tổ chức đón tiếp, thuê khách sạn cho họ ở rồi mua vé máy bay cho họ về nước. Mọi phí tổn do chính phủ chi.
Đến nay, khoảng 800 người đã về nước, 1.000 người đang chờ tại ĐSQ ở Beirut. Khoảng 30.000 người Philippines đang làm việc ở Libăng nhưng Manila chỉ sắp xếp cho những người muốn về nhà, có những người vẫn ở lại.
Ông Cape cho biết đường đi rất khó khăn vì bị chia thành nhiều đoạn. "Chúng tôi đi xe buýt, không dám đi thẳng vì sợ bị tấn công. Đi đường thẳng chỉ mất một giờ nhưng chúng tôi mất nửa ngày vì lưu thông chậm chạp, phải dừng lại nhiều lần".
(Theo Tuổi Trẻ)