Hai là chị cả trong số 5 chị em có khối u khổng lồ ở mặt, sống tại Thái Nguyên, cũng là người có bệnh trạng nặng nề nhất. Vừa qua, Hai cùng em út là Lục Thị Linh xuống Bệnh viện K (Hà Nội) khám. Nhưng các bác sĩ chỉ phẫu thuật cho Linh vì cho rằng nếu mổ cho Hai, nguy cơ tử vong do chảy máu sẽ rất cao.
Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ Bệnh viện K, hiện khối u lớn trên mặt Lục Thị Hai đã bắt đầu vỡ. Do kích thước của nó khá lớn, da mặt đã căng đến mức tối đa và hiện không còn khả năng "che chở". Hiện tượng rỉ nước trong miệng - dấu hiệu u vỡ - đã xuất hiện.
Theo bác sĩ Bảo, nếu không can thiệp sớm, việc khối u vỡ sẽ đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Do đó, ngày mai (18/7), chị Hai sẽ được gửi sang Bệnh viện Việt Xô chụp CT 64 lớp cắt, nhằm có chẩn đoán chính xác hơn về tình trạng khối u (chẳng hạn u có tách rời với sọ não hay không). Điều này sẽ giúp các bác sĩ lập phương án mổ tối ưu, hạn chế nguy cơ tai biến nghiêm trọng.
Về phần bệnh nhân Lục thị Linh, sau 4 ngày phẫu thuật, đã hết sốt. Các bác sĩ dự tính cho Linh xuất viện vào tuần tới.
(Theo VnExpress)