![]() |
|
Anh Đỗ Viết Khoa: "Các em học sinh bị ảnh hưởng hãy thông cảm cho thầy". |
Anh Khoa kể: "Buổi sáng đầu tiên thi môn Văn, học sinh công khai mang các loại sách giáo khoa, sách làm văn... đầy phòng thi. Ngoài ra là các loại phao, phao gấp, phao giun... đủ hết. Số tài liệu tôi thu của học sinh phải tới dăm, bảy cân. Chỉ có mình tôi trong phòng thi đi thu giữ tài liệu của học sinh. Thỉnh thoảng một giám thị nào đó hay nhân viên phục vụ lại vào kéo tôi ra ngoài để học sinh thoải mái quay bài.
Tối 1/6, tôi gọi điện thông báo sự việc với Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long. Được ông động viên, tôi quyết tâm thu thập chứng cứ tình hình thi để gửi lên Bộ. Sáng 2/6, tôi được cử làm giám thị biên. Một tiếng sau giờ làm bài, bài giải bắt đầu được tuồn vào các phòng thi. Tôi hỏi một số giám thị, bài giải được đưa vào phòng thi bằng cách nào. Các giám thị này cho biết: bài giải được đựng trong thùng các-tông do những người phục vụ thi lấy cớ đi mua đồ ăn, thức uống chở vào. Phía trên bài giải được ngụy trang bằng các loại hoa quả. Tôi quyết định đột nhập vào căn phòng đó xem thực hư như thế nào.
Thùng các-tông bài giải được chuyển vào căn phòng ở ngay cổng trường. 9h sáng, nhân tiện đi lấy giấy thi cho học sinh, tôi rẽ vào căn phòng. Thùng các-tông to đựng bài giải đang để trong phòng, gần một chục người đang rối rít chia bài giải, cãi nhau om sòm. Đề được gấp làm tư đút đầy túi quần các anh, và trong mũ tai bèo các chị. Sau đó họ chia nhau đi các phòng thi ném đề vào. Tất cả các phòng chỉ có một bài giải duy nhất".
"Tại sao chỉ có một bài giải, như vậy bài của các thí sinh sẽ giống nhau", PV cắt ngang lời anh Khoa. "Có lẽ họ nghĩ rằng Bộ có chấm lại đâu mà sợ. Các môn thi còn lại cũng không sáng sủa gì, nhưng không giám thị nào lập biên bản vì có lập biên bản cũng không xuể, và nếu chỉ thu một bài thôi, giám thị sẽ bị bọn đầu gấu đánh chết".
Toàn bộ cuốn băng ghi lại những hình ảnh tại hội đồng thi Phú Xuyên A cho thấy một hình dung đầy đủ về tình hình thi tại Hà Tây. Không khác tình hình mất trật tự diễn ra bên ngoài các phòng thi, bên trong phòng thi cũng hết sức lộn xộn. Những nhân viên phục vụ ngang nhiên mang sữa (phía dưới các khay sữa là bài giải) vào khu vực thi khi thí sinh đang làm bài. Bảo vệ cũng tự do vào tận phòng thi ném bài. Trong các phòng thi không có giám thị nào. Mỗi học sinh có một bài giải để ngang nhiên trên bàn chép... Cuốn băng này đã được anh Khoa giao cho thanh tra Bộ ngày 8/6, vậy mà cho đến ngày hôm nay, không rõ có phải vì lý do "kỹ thuật" hay không mà bộ đĩa CD này chưa mở được. Và thanh tra Bộ vẫn cho rằng: chưa có đủ chứng cứ thuyết phục.
| "Đôi khi tôi cảm thấy cô độc, vì người khác không lên tiếng, chỉ có mình tôi lên tiếng. Nhưng tôi có may mắn ông trời cho tôi tính tự tin vào bản thân, dám làm dám chịu và dám nói thật. Nói để chấm dứt những điều giả dối. Khi quyết định công khai vụ việc ở Phú Xuyên A tôi không sợ nhưng rất e ngại. Một bên là hàng nghìn học sinh Hà Tây sẽ ảnh hưởng bởi việc này. Một bên là các giám thị sẽ trách tôi. Tôi đề nghị các em học sinh, phụ huynh học sinh thông cảm cho tôi. Các giáo viên có lương tâm hãy cùng tôi lên tiếng để chấm dứt sự giả dối đang tồn tại trong ngành giáo dục". |
Theo anh Khoa, tình trạng giám thị thả nổi cho thí sinh tự do quay cóp có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do "luật bất thành văn" nhà trường đứng ra thu tiền của học sinh nhưng lấy danh nghĩa là hội phụ huynh học sinh biếu xén, quà cáp giám thị. Cụ thể, hội phụ huynh Trường THPT Phú Xuyên A đã "biếu" mỗi giám thị 400.000 đồng phong bì và 300.000 đồng tiền ăn trưa. Theo điều tra của anh Khoa thì mỗi học sinh trường này đã phải nộp 150.000 đồng. Nguyên nhân thứ hai là sự nể nang của giám thị. Nguyên nhân thứ ba khá quan trọng là tỷ lệ học sinh yếu kém của Hà Tây khá cao, cộng với thói quen quay cóp đã ăn sâu trong tiềm thức học sinh. Anh Khoa còn cho biết: năm học 2003-2004, toàn tỉnh tổ chức thi học kỳ theo đề của Sở. Đây được coi là kỳ thi thử vì thời gian sát nút với kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm thông báo chính thức: trượt 99,6%, nhưng đến khi thi thật, tỷ lệ đỗ tới 98-99%(?). Những năm sau Sở vẫn tổ chức thi thử nhưng kết quả thi không được công bố!
Mặc dù anh Khoa đã gọi điện đến Sở GD-ĐT Hà Tây tố cáo những sai phạm của giám thị tại hội đồng thi THPT Phú Xuyên A, nhưng cho đến buổi trưa ngày 21/6, Sở GD-ĐT Hà Tây vẫn chưa hề có động thái tiếp xúc với anh Khoa để tìm hiểu các chứng cứ. Tuy nhiên với những bằng chứng thuyết phục của anh Khoa, ngành GD-ĐT Hà Tây không thể đứng ngoài cuộc trách nhiệm của mình. Và việc Bộ GD-ĐT cần xem xét lại kết quả tốt nghiệp THPT của Hà Tây là hết sức cần thiết.
(Theo Thanh Niên)
